Những câu hỏi lớn của văn chương Việt
Tại Hội thảo tổng kết Văn học Việt Nam sau năm 1975, tổ chức 6/10 của Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều ý kiến đã thảo luận về các "vật cản" của văn học Việt 50 năm qua.
18 kết quả phù hợp
Tại Hội thảo tổng kết Văn học Việt Nam sau năm 1975, tổ chức 6/10 của Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều ý kiến đã thảo luận về các "vật cản" của văn học Việt 50 năm qua.
Hà Nội, từ bao giờ đến bây giờ, là nguồn cảm hứng bất tận của văn nghệ sĩ nói chung, của người cầm bút viết văn, làm thơ nói riêng.
"Vườn thiền mẹ Hiền" vừa được tác giả Kiều Bích Thủy hoàn thiện và xuất bản tháng 1/2025 bởi Nhà xuất bản Ukiyoto (Canada).
Nhà văn Đỗ Bích Thúy đã lên tiếng vì bị tác giả Duyên Phùng đạo văn. Nhà văn này cho rằng đây là hành động đáng phê phán, cần loại bỏ trong môi trường lao động sáng tạo.
Truyện ký “Tả Phìn Hồ, ngôi làng trong sương” kể về chuyến đi thực tế của tác giả Kiều Bích Thủy khi theo chân một bác sĩ đến thăm vườn dược liệu trên đỉnh núi chưa được đặt tên.
"Sống" không chỉ kể câu chuyện về thời chiến mà còn chứa đựng những khoảnh khắc giao cảm của mẹ và con gái, của sự kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Pháp.
Nữ tác giả của tiểu thuyết "Chúa đất" đã chọn cho mình vùng đất ít người khai thác: Đó là viết về miền núi và người dân tộc thiểu số.
"Chuyện kể của một đại sứ" tập hợp các bài ghi chép tản mạn của tác giả Nguyễn Chiến Thắng - người trong suốt cuộc đời làm ngoại giao của mình đã từng là Đại sứ Việt Nam tại Pháp.
Câu chuyện dịch và quảng bá văn học Việt ra thế giới đang là vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây.
Không ai bảo vệ tác phẩm bằng chính tác giả. Tuy nhiên, không phải tác giả nào cũng am hiểu luật, nên khi xảy ra vi phạm liên quan đến bản quyền thì không biết phải xử lý thế nào.
Giữa hàng trăm bản thảo được gửi tới đơn vị phát hành mỗi năm, các biên tập viên phải đọc, chọn được vài tác phẩm có chất lượng để gửi tới công chúng.
Hơn 20 bài viết của nhà phê bình Hoàng Thụy Anh ít nhiều phản ánh diện mạo của văn chương đương đại.
Nguyên tác phim “Chuyện của Pao” sẽ được phát hành cùng một số sách khác của nhà văn Đỗ Bích Thúy.
"Song hành với nghệ thuật" đề cập đến nhiều chủ đề thuộc các lĩnh vực: Mỹ thuật, nghệ thuật đương đại, nhiếp ảnh đương đại, kiến trúc, điêu khắc…
Đỗ Bích Thúy là người kín đáo, không phải dạng buôn dưa lê hay tán nhảm mất thời giờ. Bấy giờ, cô như đóa hoa ban thầm kín phơn phớt dịu dàng, chưa buông cánh...
Sách "Tôi đã trở về trên núi cao" của Đỗ Bích Thúy là những hồi ức trong trẻo, đẹp đẽ, nhưng cũng hết sức sâu lắng về miền núi phía Bắc.
Với ngòi bút sắc sảo, tinh tế mà chan chứa yêu thương, Đỗ Bích Thúy mang đến cho người đọc một câu chuyện xúc động về những người phụ nữ Mông sống cuộc đời đau khổ trong nhung lụa.
Trên Facebook mấy ngày qua nhiều người nói về cuốn tiểu thuyết "Chúa đất" của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Một cuốn tiểu thuyết nên đọc.