Cách vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ
Trong “Tay nắm tay buông”, Kai Hoàng và GreenStar đã nói lên những trăn trở của người trẻ và giải pháp giúp họ vượt qua khó khăn ấy để đến với con đường tươi sáng phía trước.
36 kết quả phù hợp
Trong “Tay nắm tay buông”, Kai Hoàng và GreenStar đã nói lên những trăn trở của người trẻ và giải pháp giúp họ vượt qua khó khăn ấy để đến với con đường tươi sáng phía trước.
Tiếp nối thành công của best seller "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" tác giả Gào trở lại với cuốn sách hướng về chủ đề gia đình mang tên "Mẹ, em bé và bố".
Cuốn sách từng gây bão trên diễn đàn VOZ, đã cháy hàng ngay khi chưa mở bán những cuốn sách đầu tiên.
“Chẳng có chuyến phiêu lưu kỳ thú, chẳng có hành trình đầy thử thách và đẹp đẽ nào có thể trọn vẹn nếu như không có nơi để trở về”.
"Đôi khi vẫn nghĩ, sao cứ phải ôm mãi một bó củi khô khi phía trước là rừng rậm, phải tiếc một gáo nước đã đổ đi khi suối nguồn đang ở phía trước?"
Cuốn sách "Khi anh gặp em", giúp bạn đọc nhân ra một chân lý rằng trong tình yêu và cuộc sống, tất cả đều phải nỗ lực và cố gắng mới có thể chạm tay vào hạnh phúc.
Cuốn sách "Là đánh mất hay chưa từng có" của Gari nói với bạn rằng hãy buông bỏ người không xứng đáng với tình yêu của mình.
“Ngoài hai mươi tuổi, người ta có nhiều cơn say khác, say chè, say rượu, say thuốc có thể đã từng… Nhưng chẳng có gì 'nguy hiểm' bằng việc 'say' một người đàn ông".
"Sẽ có lúc ta gặp lại những người đã từng là của mình. Cảm giác ấy lạ lắm! Vì không còn yêu nên ta thấy nhẹ lòng, mỉm cười để mọi thứ qua đi, mới là cách để đón nhận hạnh phúc".
Tác giả trẻ Vi Lam đã gieo vào từng dòng thơ tất cả những khát khao cháy bỏng của trái tim đang lớn.
Bằng những câu từ ngọt ngào dịu lắng nhà văn Nicholas Sparks đem tới một chuyện tình khó đoán định, đong đầy xúc cảm hòa trộn với tình yêu và nỗi đau khi biến cố ập tới.
Tác giả cuốn "Oona & Salinger" có những chia sẻ rất sâu sắc về tác phẩm mới nhất của anh trên tờ Huffingtonpost.
"Eleanor and Park' là cuốn sách kể về những đắng cay, ngọt bùi của tình yêu. Tác giả cũng thôi thúc ta hãy một lần ngoái nhìn tuổi trẻ, hoài thương mối tình đầu.
Chúy đã viết nên một câu chuyện tình yêu với giọng văn mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng sâu thẳm, cô vẫn là một người con gái yếu đuối, cần có sự chở che của người đàn ông.
Kim Thị Mùa Đông là tác giả của nhiều cuốn sách về tình yêu, cô là sinh viên giỏi HV Cảnh sát, từng được bộ Công an trao tặng bằng khen.
Cuốn sách của tác giả Mộc Diệp Tử (tên thật Nguyễn Quỳnh Hoa) sinh năm 1988 viết về tháng năm tuổi trẻ đầy kỷ niệm.