Tôi đánh mất em vì những bồng bột thời trẻ
Chúng tôi đã có ba năm hạnh phúc bên nhau. Đến buổi tối sinh nhật lần thứ 30, tôi đã nói dối cô ấy để đón ngày đặc biệt với người con gái khác.
371 kết quả phù hợp
Tôi đánh mất em vì những bồng bột thời trẻ
Chúng tôi đã có ba năm hạnh phúc bên nhau. Đến buổi tối sinh nhật lần thứ 30, tôi đã nói dối cô ấy để đón ngày đặc biệt với người con gái khác.
BSH tìm lối đi riêng trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
Ra mắt bảo hiểm rủi ro trên không gian mạng, BSH cho thấy nỗ lực tìm lối đi riêng trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Cầu thủ Viettel lấn lướt CLB Hà Nội ở danh sách đề cử Quả bóng Vàng
Năm ngôi sao của đội Hà Nội và 7 cầu thủ CLB Viettel vào danh sách 24 cái tên đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng nam 2020.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ hai cầu thủ HAGL
Trương Trọng Sáng và Kelly Kester là 2 tân binh mới nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước thềm mùa giải 2021.
Bí thư TP.HCM: Mỗi đảng viên cần có lời cam kết khi nhận nhiệm vụ
Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng để phòng ngừa sai phạm trong xây dựng Đảng, mỗi đảng viên cần có chương trình hành động, lời cam kết khi nhận nhiệm vụ chính trị.
Thể thức thi đấu V.League 2020 có nên được duy trì?
Sự căng thẳng tới tận vòng đấu cuối cùng ở cả hai đầu bảng xếp hạng đặt ra câu hỏi có nên áp dụng thể thức thi đấu của V.League 2020 cho mùa giải kế tiếp?
Ngoại binh CLB Hà Nội và Sài Gòn ghi bàn nhiều nhất V.League 2020
Rimario Gordon và Pedro Paulo là 2 tiền đạo dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League 2020.
Vì sao CLB Hà Nội thất bại ở cuộc đua vô địch?
Theo BLV Quang Tùng, lịch thi đấu V.League 2020 xáo trộn là một trong những lý do khiến CLB Hà Nội để mất ngôi vương vào tay CLB Viettel.
CLB Hà Nội vây trọng tài trong giờ nghỉ
Ban huấn luyện CLB Hà Nội lao vào sân, phân trần với tổ trọng tài giữa giờ nghỉ trong thắng lợi 4-2 trước đội Sài Gòn ở vòng 6 giai đoạn hai V.League tối 4/11.
CLB Hà Nội cần thắng đội Sài Gòn để nuôi hy vọng vô địch V.League
Cánh cửa vô địch bị thu hẹp với CLB Hà Nội khi Viettel thắng Quảng Ninh 1-0 ở trận đấu vòng 6, giai đoạn hai V.League 2020 tối 3/11.
HLV Vũ Tiến Thành: 'Trưởng đoàn HAGL nói bậy'
Ông Nguyễn Tấn Anh được cho là chỉ trích cầu thủ của đội Sài Gòn ở phút bù giờ trong trận thua 2-4 trên sân nhà HAGL trước đoàn quân do ông Vũ Tiến Thành dẫn dắt.
'CLB Viettel xuất sắc, nhưng Hà Nội là đội mạnh nhất'
Trao đổi cùng Zing, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá CLB Hà Nội có đủ thực lực để vượt mặt Viettel và vô địch V.League 2020.
6 trận quyết định của CLB Sài Gòn tại V.League
Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đang dẫn đầu nhưng chưa có khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi khi mùa giải còn tới 6 vòng đấu.
Geovane Magno - người hùng của CLB Sài Gòn
Khi vòng đầu tiên của giai đoạn 2 V.League 2020 khép lại, CLB Sài Gòn vẫn duy trì được ngôi đầu bảng. Người góp công lớn trong kết quả này một lần nữa là ngoại binh Geovane Magno.
Thái độ trái ngược của HLV Vũ Tiến Thành trong 2 bàn thắng
Trong cuộc đối đầu đội Hà Tĩnh tối 9/10, HLV của CLB Sài Gòn ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn thắng đầu tiên nhưng lại tiết chế, nhắc nhở các học trò ở pha nâng tỷ số lên 2-0.
Đồng đội nổi nóng khi thủ thành CLB Sài Gòn phản ứng trọng tài
Trung vệ Trịnh Đức Lợi lớn tiếng với Phạm Văn Phong, khi thủ thành này phản ứng khá quyết liệt với trọng tài sau tình huống CLB Hà Tĩnh được thực hiện lại quả 11 m.
HLV Park muốn Văn Thanh đi kiểm tra chấn thương
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã động viên hậu vệ HAGL sau trận đấu đầy nỗ lực trước CLB Viettel tối 9/10 trên sân Hàng Đẫy.
CLB Sài Gòn giữ ngôi đầu sau trận thắng Hà Tĩnh 2-1
Ahn Byung-keon và Geovane Magno ghi bàn giúp CLB Sài Gòn hạ đội khách Hà Tĩnh với tỷ số sát nút trong trận đấu ở vòng 1 thuộc giai đoạn 2 V.League 2020 tối 9/10.
'Chúng tôi không e ngại đối thủ nào ở V.League'
HLV Phạm Minh Đức của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bày tỏ sự tự tin trước trận làm khách của CLB Sài Gòn tại giai đoạn 2 của V.League 2020.
CLB Hà Nội mất Văn Hậu nhưng có 5 trận ở Hàng Đẫy
Mã số may mắn đã giúp CLB Hà Nội có lợi thế trên chặng đường bảo vệ ngôi vô địch tại giai đoạn hai V.League 2020.