Dung hòa giữa các thế hệ để tránh việc 'con hư tại mẹ, cháu hư tại bà'
Giữa hai thế hệ cha mẹ và ông bà luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con. Nhưng không thể phủ nhận sự chăm sóc của ông bà với cháu giúp các thế hệ gắn kết với nhau.
23 kết quả phù hợp
Giữa hai thế hệ cha mẹ và ông bà luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con. Nhưng không thể phủ nhận sự chăm sóc của ông bà với cháu giúp các thế hệ gắn kết với nhau.
Đôi khi mình bắt buộc phải nhìn nhận rằng “chân thì phải cứng, nhưng đá vẫn không quá mềm”!
"Ở nhà, tôi có một góc ban công vừa thích hợp để đọc sách và đó cũng là góc nhà yêu thích nhất", á hậu chia sẻ về sở thích đọc sách của mình.
Nhà báo Phạm Công Luận còn được độc giả gọi với cái tên Nhà Sài Gòn học bởi ông đã có hơn 20 đầu sách nghiên cứu biên khảo về Sài Gòn xưa.
"Biếm họa trên báo chí Sài Gòn trước 1975" cung cấp tư liệu về báo chí xưa qua những trích lọc, câu thoại ghi chép thời sự hóm hỉnh, phản ánh bằng tranh châm biếm.
Thay vì tổ chức đơn lẻ, năm nay nhiều tổ chức, đơn vị xuất bản đã cùng nhau bắt tay nhằm tạo nên một phong trào mừng tuổi bằng sách với nhiều thông điệp ý nghĩa.
Theo lời bộc bạch của tác giả - nhà văn, nhà báo Phạm Công Luận, cuốn sách “Sài Gòn đẹp xưa” ra đời ở khoảng “giải lao” giữa hai cuốn đã viết và sắp viết.
Trong "Hồi ức Phú Nhuận", Phạm Công Luận ghi nhận dòng chảy thời gian đi qua một vùng đất bằng việc sưu tầm, viết lại những hồi ức tản mạn của ông cũng như nhiều cư dân nơi đây.
"Hồn đô thị" tuy là ký ức riêng của tác giả nhưng lại bắt được dòng hơi thở chung của đời sống đô thị xưa.
Sau 10 năm kể từ ngày ra mắt, tập tản văn của tác giả Phạm Lữ Ân được tái bản 30 lần với hàng trăm nghìn bản in.
Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, Đường sách TP.HCM vẫn là điểm đến tham quan và mua sách của đông đảo bạn đọc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.
Tiếp nối mạch cảm hứng và tình yêu bền bỉ dành cho mảnh đất Sài thành, mới đây, tác giả Phạm Công Luận cho ra mắt tập tản văn “Với ngày như lá, tháng như mây”.
“Cảnh sắc Đà Lạt - Xứ ngàn hoa”, “Việt Nam dọc miền du ký”, “Với ngày như lá, tháng như mây” mang đến cho độc giả trải nghiệm xê dịch trên từng trang sách.
Cuốn sách hư cấu duy nhất của tác giả Phạm Công Luận vừa ra mắt độc giả với diện mạo mới, kèm nhiều hình ảnh minh họa.
Trong buổi giao lưu ra mắt phiên bản sách nói "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", đồng tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy đã chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh cuốn sách này.
Sự kiện ra mắt phiên bản sách nói "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" phát hành trên ứng dụng sách nói Fonos, diễn ra tại TP.HCM chiều 24/4.
Nhà báo Phạm Công Luận cho rằng đặc trưng của thị dân phương Nam là yêu đời nên yêu người, sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó. Họ giữ giá trị từ xưa là "kiến nghĩa" không "bất vi".
Từ những tư liệu có được, nhà báo Phạm Công Luận viết về văn hóa, con người, đời sống của vùng đất Sài Gòn trong 100 năm qua.
Nhiều tác phẩm của tác giả Việt đã lọt vào danh sách Top 10 cuốn sách truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ năm 2018.
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn" đưa bạn đọc đến nhiều cung bậc cảm xúc, những không gian tưởng chừng không thể quay về, vừa hoài niệm, sâu sắc, lại giản dị, chân thành...