Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Thỏ ơi vẫn còn suất chiếu dù đã ra mắt cách đây 2 tháng. Dẫu vậy, những ngày qua, đứa con tinh thần của Trấn Thành bán vé nhỏ giọt. Một phần vì phim giảm nhiệt, suất chiếu rất hạn chế. Mặt khác sự quan tâm của khán giả đồ dồn về những tác phẩm mới công chiếu.
Thỏ ơi ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, đối đầu 3 phim Việt khác là Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở. Tác phẩm đạt thành tích vượt trội ngay từ giai đoạn mở màn, tỏ ra áp đảo dàn đối thủ đồng hương. Thỏ ơi giữ chuỗi 17 ngày liên tiếp không có đối thủ ngoài rạp, trước khi bị phim Tài của Mỹ Tâm vượt mặt.
Doanh thu Thỏ ơi theo ghi nhận là gần 450 tỷ đồng - thành tích cao nhất năm 2026 tới hiện tại. Tác phẩm cũng đang được Trấn Thành mang đi chiếu tại nhiều thị trường quốc tế, nên tổng doanh thu thực tế sẽ còn cao hơn.
|
| Lyly đóng chính trong Thỏ ơi. Ảnh: NSX. |
Thỏ ơi gắn nhãn 18+, mang màu sắc tâm lý, giật gân. Phim được nhận xét có tiết tấu nhanh, nhiều tình tiết kịch tính, bất ngờ. Song, điểm trừ nằm ở dàn cast non kinh nghiệm, diễn xuất chưa thực sự thuyết phục.
Sau Thỏ ơi, Trấn Thành tham gia một dự án phim quốc tế là Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Trong tác phẩm của đạo diễn Hàn Quốc Kim Han Min, anh sẽ hóa thân nhân vật Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Trấn Thành cho biết phải học ba ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ khi góp mặt trong dự án cổ trang xứ kim chi.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
