Phim 18+ có Tiến Luật, Ngô Kiến Huy rời rạp
"Ma không đầu" kết thúc hành trình tại rạp với tổng doanh thu 49 tỷ đồng. Tác phẩm không được khán giả đón nhận trong lần tái xuất phòng vé.
77 kết quả phù hợp
"Ma không đầu" kết thúc hành trình tại rạp với tổng doanh thu 49 tỷ đồng. Tác phẩm không được khán giả đón nhận trong lần tái xuất phòng vé.
Trải qua 8 phần phim, thương hiệu “Lật mặt” mang về khoản doanh thu kếch xù 1.400 tỷ đồng. Lý Hải tiết lộ vẫn chưa có ý định dừng franchise này lại để bắt đầu hướng đi mới.
Dù khó đánh bại Lý Hải, Victor Vũ vẫn có thể tạo nên những pha lội ngược dòng, tương tự cách "Nụ hôn bạc tỷ" vượt mặt "Bộ tứ báo thủ" dịp Tết vừa qua.
Concert Anh trai "say hi" hay Anh trai vượt ngàn chông gai được nhắc tới trong danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2024.
Năm 2024, điện ảnh nội địa bùng nổ với nhiều dự án đạt thành tích cao ngất ngưởng tại phòng vé. Song, số lượng phim có doanh thu bết bát cũng gây sốc không kém.
Với "Làm giàu với ma", Hoài Linh cho thấy sự nỗ lực lớn trong ngày trở lại. Song bộ phim còn vụng về, nhiều lỗi kịch bản.
Bộ phim có Tuấn Trần, Thảo Tâm đóng chính không thu hút được sự quan tâm của khán giả vì nội dung cũ kỹ, kịch bản ngập sạn. Phim mở màn với thành tích kém cỏi.
Loạt phim hoạt hình quốc tế đang thống trị rạp chiếu. Điều này khiến màn chào sân của các tác phẩm mới, trong đó có phim Việt "Móng vuốt", gặp nhiều khó khăn.
Điểm chung của "Mai", "Cái giá của hạnh phúc" và "Lật mặt 7: Một điều ước" là phản ánh thực trạng gia đình Việt Nam ngày nay với các xung đột thế hệ bắt nguồn từ nhiều lý do.
Tác phẩm hoạt hình Nhật Bản đang không có đối thủ tại rạp Việt. Phim thu về 100 tỷ đồng sau gần 2 tuần ra mắt.
“Thế chân kiềng” của điện ảnh Việt đã tìm được hai nhân tố quan trọng là Lý Hải và Trấn Thành. Hai nhà làm phim đầu tiên trở thành “đạo diễn nghìn tỷ đồng” của Việt Nam.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, phòng vé Việt có tổng doanh thu 2.019 tỷ đồng. Trong đó, "Mai" và "Lật mặt 7" mang về hơn 870 tỷ đồng.
"Lật mặt 7" hái ra tiền trong 2 tuần đầu tiên công chiếu. Bước sang các tuần tiếp theo, phim đối diện với nhiều đối thủ mới, nổi bật là "Kingdom of the Planet of the Apes".
Không có đối thủ tại phòng vé, “Lật mặt 7” độc chiếm thị trường rạp vào dịp lễ 30/4 - 1/5. Doanh thu phim hiện cán mốc gần 200 tỷ đồng.
Không có đối thủ mạnh cạnh tranh, bộ phim của Lý Hải có thể dễ dàng chiếm trọn miếng bánh doanh thu ngoài rạp dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay.
"Đóa hoa mong manh" là cú ngã ngựa thứ 4 liên tiếp của Mai Thu Huyền sau "Giấc mơ Mỹ" và "Kiều".
"Lật mặt 7" được dự đoán là một cú chuyển mình của Lý Hải. Anh lược bỏ phần lớn yếu tố giải trí, hướng đến việc xây dựng một tác phẩm thuần tâm lý, gia đình.
Mùa phim hè chứng kiến màn chào sân của nhiều tác phẩm quốc tế lẫn nội địa với thể loại đa dạng như hài, tình cảm, kinh dị.
Sau hiện tượng phòng vé mùa Tết, điện ảnh nội địa sắp tới không có nhiều cái tên nổi bật, lép vế trước phim ngoại. Hiện tượng này dự kiến kéo dài tới khi phim của Lý Hải ra mắt.
Sự xuất hiện của những đạo diễn mới, doanh thu đi lên cùng xu hướng khán giả trở lại ủng hộ phim Việt cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong bức tranh toàn cảnh của ngành điện ảnh.