Hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ ở Lâm Đồng
Để tiếp sức cho người dân, nhóm thiện nguyện do anh Nguyễn Hoàng Nghi (xã Hàm Thuận) vận động các nhà hảo tâm tổ chức bếp ăn, nấu cơm và phát miễn phí cho người dân.
194 kết quả phù hợp
Để tiếp sức cho người dân, nhóm thiện nguyện do anh Nguyễn Hoàng Nghi (xã Hàm Thuận) vận động các nhà hảo tâm tổ chức bếp ăn, nấu cơm và phát miễn phí cho người dân.
Người dân tại Hat Yai ở miền Nam Thái Lan bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và xem xét thiệt hại sau trận mưa lịch sử "300 năm có một" gây lũ lớn vào tuần trước.
12 người dân phường Bình Kiến, Đắk Lắk đã dùng những chiếc xuồng nhỏ, thuyền thúng vượt lũ cứu khoảng 300 người mắc kẹt.
Triều cường liên tiếp vượt mức báo động, nhiều tuyến đường ở quận 7 cũ ngập nặng, thậm chí cả trong khu Phú Mỹ Hưng. Dù vậy, đây vẫn là nơi có giá căn hộ tăng mạnh nhất TP.HCM năm nay.
Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên đang diễn biến phức tạp, gây sạt lở liên tiếp ở Đà Lạt, nước dâng cao tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Cơ quan chức năng điều động trực thăng giải cứu người dân.
Tối 17/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế thông tin, theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn toàn thành phố có hơn 12.207 ngôi nhà bị ngập với độ sâu...
TP.HCM đang đối diện nguy cơ sụt lún và ngập lụt trên diện rộng, rơi vào diện thành phố đứng thứ hai trong nhóm 10 "thành phố đang chìm" nhanh nhất thế giới.
Trước đoạn video lan truyền về cụ bà bị ngập nhà nhiều ngày, không có đồ ăn, công an xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng xác minh đây là thông tin không đúng sự thật.
Đến 7h sáng 30/10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 18 người chết và mất tích, 90 xã phường vẫn đang ngập sâu từ 2–3m. Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nhất với 7 người chết.
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương trên địa bàn Đắk Lắk.
Ngày 29/10, khu vực trung tâm phố cổ Hội An vẫn ngập nước. Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có hơn 66.000 căn nhà bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn.
Du lịch Huế đúng những ngày lũ lịch sử, 3 du khách từ Hà Nội chỉ có thể ngắm Đại nội từ xa, ra sân bay bằng xuồng và công nông. Hành trình bất đắc dĩ để lại kỷ niệm khó quên.
Tính đến 7h ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỷ đồng.
Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch, bệnh do ngập úng tại xã Trung Giã và Đa Phúc.
Gần 2 tiếng sau thông báo đón trẻ đi học trở lại, trường Tiểu học và THCS FPT "quay xe" tiếp tục cho học sinh nghỉ hoặc chuyển học trực tuyến tùy cấp.
Sau hai ngày cho trẻ nghỉ học vì ảnh hưởng của bão Matmo, tối 7/10, nhiều trường học tại Hà Nội thông báo học sinh đi học trở lại.
Bị nước cô lập trong 2 ngày, gia đình chị Vân tại Lào Cai được hàng xóm nấu đồ ăn, cho vào xô nhựa rồi truyền sang bằng dây cáp nối giữa hai nhà.
Mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố trung tâm Thái Nguyên ngập sâu, có nơi nước đã dâng gần chạm nóc tầng một, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống người dân.
Cứ đến mùa mưa, nhiều người lại lo "phố hóa sông", trong khi đó môi giới lại tranh thủ thời điểm này quảng cáo bán nhà không ngập lụt nhằm hút khách.
Mắc kẹt trong đợt lũ tại Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), nhóm khách Tây giúp bà con nạo vét bùn đất, dọn dẹp nhà cửa ngay khi nước rút.