Tết của nghệ sĩ Việt sống ở Mỹ
Ở xứ cờ hoa, diễn viên Khánh Hiền vẫn gói bánh chưng, làm các món ăn truyền thống để gợi nhớ hương vị quê nhà vào mỗi dịp Tết đến.
3.852 kết quả phù hợp
Tết của nghệ sĩ Việt sống ở Mỹ
Ở xứ cờ hoa, diễn viên Khánh Hiền vẫn gói bánh chưng, làm các món ăn truyền thống để gợi nhớ hương vị quê nhà vào mỗi dịp Tết đến.
Du học sinh mong về Tết ‘một ngày thôi cũng được’
Vì dịch, gia đình Hương Giang không đón Tết to. Nhưng nữ du học sinh vẫn thèm không khí Tết ở Việt Nam, mong trở về dù chỉ một ngày cũng được.
Từ Hồng Sơn là đứa con của Hà Nội. Đi xa, thơ anh mang đầy hình bóng phố xưa. “Màu da phố” cho ta một lần trở lại.
'Bóng đá Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc'
"Bóng đá Việt Nam có thể chỉ cần một trường hợp thành công ở nước ngoài, hiệu ứng tích cực sẽ lan tỏa", cựu thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam Steve Darby nêu quan điểm.
'Diễn viên bỏ công tập, không có cát-xê vì sân khấu đóng cửa'
Ông bầu Trần Bùm cho biết anh bị thua lỗ khi sân khấu phải đóng cửa. Anh cũng thương diễn viên phải tập vất vả thời gian qua.
Những hoa hậu thất nghiệp, túng quẫn trong thời dịch Covid-19
Hoa hậu Quốc tế 2018 buồn rầu vì thiếu tiền chữa bệnh cho cha. Trong khi đó, Hoa hậu Guinea thất nghiệp giữa thời điểm dịch bệnh.
Câu chuyện một năm sống trên trạm vũ trụ
Tự truyện của nhà du hành không gian không chỉ chân thực và sống động, mà còn có đủ sự hài hước, dí dỏm, lôi cuốn độc giả.
Tặng sách cho học sinh trường Tiểu học Xuân Phương
Những cuốn sách mang niềm vui đến cho học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Các em đang phải cách ly vì dịch Covid-19.
Thấy gì khi Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Trát bị quấy rối ở phim trường?
Sao nữ Trung Quốc hiếm khi lên tiếng về các vấn đề bất công trên phim trường, đặc biệt là nạn quấy rối tình dục.
Thầy cô đồng hành cùng học trò khi đón Tết tại trường
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường đại học thông báo sẵn sàng tiếp nhận sinh viên có quê thuộc vùng dịch ở lại ký túc xá và đón Tết tại đây.
Hiệu trưởng Tiểu học Xuân Phương nhận giấy khen nhờ chống dịch
Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan cùng 5 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương vừa nhận giấy khen từ Sở GD&ĐT Hà Nội nhờ có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
TikToker quay clip dọn cống để chiều lòng người xem
Dù thu hút lượt xem lớn, cơn sốt dọn dẹp nhà cửa để quay video của người dùng Internet ngày càng trở nên kỳ cục.
Không còn Cristiano Ronaldo, Real mất luôn quyền uy và sự đáng sợ. Họ trở lại thành đội bóng "bình thường" đồng thời dễ bị tổn thương.
Nguyễn Phan Quế Mai có nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài. Mùa xuân quê hương luôn là nỗi nhớ, tình yêu trong thơ chị. “Hoa nắng” là bài thơ diễn tả trạng thái cảm xúc ấy.
Tết thật hạnh phúc khi được đoàn viên bên gia đình yêu thương
Nhìn ông bà, bố mẹ hai bên đều mạnh khoẻ, các cháu chăm ngoan, học giỏi, chẳng còn gì ấm áp và vui hơn khi được đoàn viên, sum họp bên gia đình yêu thương.
Bác sĩ và bệnh nhân làm lễ tiễn Táo quân
Các các bộ ngành y và nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Số 2 (đặt tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh) làm lễ cúng ông Công, ông Táo một cách giản dị, ấm cúng.
Nỗi nhớ mẹ cha cồn cào vào ngày Tết
Càng đến Tết, nỗi nhớ ba mẹ lại càng trở nên cồn cào. Vì hoàn cảnh gia đình, ba mẹ tôi phải sang nước ngoài làm ăn, hai chị em tôi một tay ông bà nội chăm sóc.
Về để thấy thì ra mình cũng cần Tết
Nếu có thể, hãy về nhà. Về để thấy niềm vui đong đầy trong khóe mắt của ông bà, cha mẹ khi thấy con, cháu đông đủ trong ngày Tết. Về để tận hưởng mùi hương của sự đoàn viên.
Những đêm trắng xét nghiệm Covid-19 ở Hải Dương
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Hải Dương, các cán bộ y tế đã nhiều đêm không ngủ để chạy đua với thời gian, hoàn thành công tác truy vết nhanh nhất có thể.
Tết là dịp để đoàn tụ yêu thương. Nhưng, với những ai lỡ không về được, mùa xuân hẳn nhiều nhung nhớ. Bài thơ "Ngày mai mùa xuân" của Phan Ngọc Thường Đoan mang nỗi niềm như thế.