Chín thí sinh tại Hà Nội vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên
Sáng 7/7, hơn 96.000 thí sinh tại Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn, 481 em không có mặt tại buổi thi.
86 kết quả phù hợp
Sáng 7/7, hơn 96.000 thí sinh tại Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn, 481 em không có mặt tại buổi thi.
Sáng 7/7, thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ngữ văn. Câu làm văn rơi vào bài "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu.
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị cũng như làm quen nhà thi đấu ở Hà Nam trước khi tranh tài tại SEA Games 31.
Minh khai mục đích bế cháu P. đi là để ép chị T. phải về chung sống với mình ở Thái Nguyên.
Nguyễn Nhật Ánh cho rằng nghề văn phải bắt đầu từ con chữ, Tô Hoài nói văn nhân phải học hỏi suốt đời, còn Nguyễn Ngọc Tư định nghĩa nhà văn là người kể câu chuyện của mình.
Hai tuyến phố được đặt theo tên của vợ chồng cố nghệ sĩ đều nằm tại quận Cầu Giấy, có chiều dài hơn 400 m.
Hà Nội dự kiến lấy tên vợ chồng cố nghệ sĩ để đặt cho 2 tuyến đường tại quận Cầu Giấy.
“Chuyện của anh em nhà Mem và Kya” chứa đựng những gam màu trong veo, mới mẻ về thế giới trẻ thơ, nhưng ẩn sâu trong đó là nhiều bài học thú vị.
Ông Nguyễn Minh Châu cho rằng các cầu thủ Quảng Ninh không nên "khóc" trên mạng xã hội mà cần gửi đơn cho các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi.
Thơ văn của Nguyễn Quang Thiều gắn bó với làng Chùa. Nguyễn Bình Phương kể những câu chuyện trên nền mảnh đất Linh Sơn. Nhắc tới Nguyễn Ngọc Tư là nói đến vùng Cà Mau.
Khi người khác khen Tô Hoài viết nhanh, ông đáp lời: "Đời người ta chơi nhiều, dông dài nhiều, chứ ngồi viết có mất mấy thì giờ".
Thanh Tịnh của chúng tôi không bao giờ có thể sống hết cái con người buồn rầu đau đớn của mình. Ông phải giữ tiếng cho mình và cho mọi nguời, vì cái tiếng của ông đã quá lớn.
Nhờ sự thành thật và cả vẻ dịu dàng, không giống một ai của Thanh Tịnh, những trang văn chương của ông sẽ tồn tại trong tâm trí nhiều thế hệ.
Từ lúc nào không rõ, tôi cảm thấy trước mặt không chỉ có một con người nặng chất công chức, làm đều đều việc hàng ngày, mà còn có một nghệ sĩ với niềm tin riêng, cách sống riêng.
Nguyễn Minh Châu cho rằng nhà văn lý tưởng phải nói lên tiếng nói của những người lương thiện, trở thành lương tri của xã hội.
Trước đó, chỉ một số đồng nghiệp gần gũi đánh giá cao Nguyễn Minh Châu. Từ "Dấu chân người lính" trở đi, ông đã trở thành nhà văn được nhiều người yêu mến.
Nguyễn Minh Châu là kiểu người vừa bước đi vừa cố tìm cách để hiểu rằng mình đang bước như thế nào và đấy chính là lý do khiến tôi mê mẩn.
Vụ thí sinh nhầm "ông Xuân Quỳnh" khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng trên thực tế, với Ngữ văn, không ít lần, giáo viên bắt gặp những lỗi sai dở khóc dở cười như vậy.
Không thể về Việt Nam đón Tết vì dịch bệnh, Châu Nguyễn được mẹ gửi trà bánh, các món truyền thống để đón năm mới ở Thụy Sĩ cùng chồng con.
Vua phá lưới Nigerian Premier League 2005 và V.League 2012 đang cách ly ở TP.HCM và háo hức trong lần trở lại Việt Nam đầy hứa hẹn.