Tác giả bài ‘Chùa Hương’ và mối tình với mỹ nhân nức tiếng Hà thành
Bên cạnh mối tình đơn phương với giai nhân áo đen Đỗ Thị Bính, tác giả bài “Chùa Hương” còn có một chuyện tình buồn với một cô gái áo đen bí ẩn khác.
79 kết quả phù hợp
Bên cạnh mối tình đơn phương với giai nhân áo đen Đỗ Thị Bính, tác giả bài “Chùa Hương” còn có một chuyện tình buồn với một cô gái áo đen bí ẩn khác.
Ở độ tuổi 60, "nữ hoàng truyền hình Mỹ" Ellen DeGeneres vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ. Sự nghiệp thành công rực rỡ của bà đánh đổi bằng không ít thăng trầm, nước mắt từ lúc lọt lòng.
Tiểu thuyết của Ocean Vương sẽ phát hành vào 20/6 tới, được bật mí là chứa nhiều yếu tố đặc biệt.
Những bài thơ be bé, bình dị, đọc lên vui tươi như khúc đồng dao lại chứa đựng trong đó dạt dào tình cảm yêu thương, gửi gắm thông điệp một cách tinh tế.
Ngày Thơ Việt Nam dịp rằm tháng giêng đang dần trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của những người yêu thơ. Tại đây không khí lễ hội hoà cùng không khí ấm áp của gia đình.
Bằng giọng thơ như tâm tình, thiên về tự sự, thơ Huyền Thư có gì đó già dặn, đầy trăn trở vượt lên lứa tuổi.
Huyền Thư đã sáng tác gần 300 bài thơ, trong đó có 40 tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí. Năm 2016, cô được trao giải nhì trong cuộc thi thơ trẻ New Zealand.
Oscar Wilde từng nói với Richard Le Gallienne rằng: “Nhiệm vụ của một người cha… là viết truyện cổ tích cho các con của mình”.
Ocean Vương - tác giả 28 tuổi, người Mỹ gốc Việt - giành giải Felix Dennis, một giải thưởng thơ quan trọng nhất Anh quốc.
Lặng lẽ nhưng bền bỉ, vẫn luôn có những nhà thơ trẻ đem tới cho văn đàn Việt Nam làn gió mới thú vị.
Câu chuyện của tác giả Bắc Thôn kể dường như vẫn là những lời nhắc nhở chúng ta hôm nay, hãy vì trẻ thơ mà xóa đi những làn ngăn cách vô hình là rào cản tình người thương mến nhau.
Điều đặc biệt là bốn trên năm cuốn sách dưới đây đều được viết dựa trên câu chuyện có thật về gia đình của chính các tác giả.
Cuốn sách "Bố con cá gai" là câu chuyện viết về tình cha con lay động hàng triệu độc giả. Nếu bạn và cha không hiểu nhau, hãy mở cuốn sách này ra.
Đúng hẹn mùa Giáng sinh cuối năm, Nguyễn Phong Việt lại ra mắt độc giả tập thơ mới mang tựa đề "Về đâu những vết thương".
Bod Dylan là ca sĩ, nhạc sĩ tài năng. Không ai có thể phủ nhận điều ấy. Nhưng ông không phải là nhà văn đích thực.
Tập thơ "Ngày sinh em bầu trời màu xanh rất lạ" gây chú ý không chỉ bởi nội dung mà cả thiết kế cuốn sách.
“Nhắc đến cá hồi là thấy dậy mùi nước sông.” Cuốn tiểu thuyết ngụ ngôn của Ahn Do-huyn mở đầu bằng một câu rất lạ khiến người đọc không khỏi suy ngẫm.
"Ai cũng có khoảng thời gian gập ghềnh, sóng gió trong đời. Điều quan trọng là chúng ta đối mặt như thế nào và ứng xử ra sao với những điều đó" - tác giả "Nỗi đau" chia sẻ.
Một bên là những lời tự thuật dí dỏm và hài hước, một bên là những trăn trở sâu sắc với nghề, độc giả sẽ cảm nhận văn phong và con người Hồ Anh Thái qua hai góc nhìn hoàn toàn khác
Sáng 22/2, Ngày thơ Việt Nam 2016 tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) với sự tham dự của hàng nghìn người. Chủ đề lần này mang tên "Đất nước Cánh buồm xuân".