Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tác giả 9X và những trang thơ về tình yêu đất nước

Bằng giọng thơ như tâm tình, thiên về tự sự, thơ Huyền Thư có gì đó già dặn, đầy trăn trở vượt lên lứa tuổi.

Buổi giao lưu và ra mắt tập thơ Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu của nhà thơ 9X Huyền Thư vừa được diễn ra vào sáng ngày 6/1/2018 tại Sân khấu chính, Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, Huyền Thư còn để lại ấn tượng mạnh với bạn đọc với những trang thơ về tình yêu đất nước.

Nhiều người thân, bạn bè cùng những bạn văn đã đến chia vui cùng Huyền Thư như: PGS Nguyễn Thiện Nam - Trưởng khoa Tiếng Việt Đại học KHXH& NV Hà Nội, Ngọc Hoài Nhân, Từ Hồng Sơn, Huỳnh Trọng Khang, Nhật Phi, nhà văn Hòa Bình, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhạc sĩ Quỳnh Lệ, nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang…

Tập thơ Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu được chia làm 5 phần: Bắt đầu từ chính nỗi đau; Nếu anh về Hà Nội; Chờ dịu dàng ở châu đại dương; Đôi mắt trẻ thơ, mẹ và làng; và Đất nước.

Tác phẩm giống như câu chuyện của một cô gái xa nhà đi học ở nước ngoài, trong thời gian đó, những ký ức, kỷ niệm được đánh thức. Câu chuyện ấy trải dài từ ấu thơ, từ làng quê, đến những rung động đầu đời và kết lại bằng những tâm tình, nỗi niềm với đất nước.

nha tho tre Huyen Thu va tho dat nuoc anh 1
Nhà thơ trẻ Huyền Thư trong buổi giao lưu ra mắt tập thơ Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu.

Nhiều bạn đọc có mặt ở buổi giao lưu đều đồng ý với nhận định “Thơ Huyền Thư già hơn tác giả rất nhiều”. Ở đó, bằng giọng thơ như tâm tình, thiên về tự sự, thơ Huyền Thư có gì đó già dặn, đầy trăn trở vượt lên lứa tuổi.

Huyền Thư tâm sự: “Việc làm thơ với Thư cũng giống như một cách để giải tỏa những cảm xúc trong lòng mình, những cảm xúc không dễ nói ra. Khi bắt đầu viết, Thư cũng không nghĩ là sẽ in sách. Đến lúc làm bản thảo, đọc lại những bài mình đã làm thì có thể xếp theo trình tự như cuốn sách. Cả tập thơ là một trình tự về tình yêu của con người; ở đó, ngoài tình yêu đôi lứa còn là tình yêu bản thân, yêu gia đình, yêu làng quê”.

Huyền Thư tên thật là Tăng Thị Huyền Anh, sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Thái Bình. Theo chia sẻ của Huyền Thư, sang New Zeland từ năm 13 tuổi nên trong những năm tháng xa nhà, cô gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất là ngôn ngữ và văn hóa.

Những lúc như vậy, Thư càng nhớ quê hương nhiều hơn. “Không có điều gì bắt buộc cả, cảm xúc về làng quê, về đất nước cứ tự nhiên ùa đến. Đó là những khoảnh khắc tuổi thơ, những khoảnh khắc yên vui mà Thư trải qua bên gia đình”, Huyền Thư chia sẻ.

Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu là một trong những bài thơ thể hiện rõ nhất những tâm tư đó của Huyền Thư:

“Nhớ rất nhiều là nhớ những ngày qua

Thiên lý nồng hương

Chiều hạ buồn mắt bão

Lũ ve sầu được mùa sục sạo

Mừng khóm hòe gần độ biết đơm bông

Hàng cây năm ấy ông trồng

Đẻ những tán xòe, tán xanh trong lòng người ở lại”

Chính bài thơ đã giúp Huyền Thư đạt giải Nhì trong cuộc thi thơ trẻ New Zealand 2016 (National Schools Poetry Award 2016) do Trung tâm viết văn của Đại học Victoria tổ chức.

Giám khảo của cuộc thi - nhà thơ, nhà biên kịch nổi tiếng Anne Kennedy nhận xét: “Trong bài thơ,Huyền Thư đề cập đến trận lụt kinh hoàng và hậu quả của nó. Bài thơ này là minh chứng cho tầm quan trọng của nghệ thuật trong việc giúp con người vượt qua nỗi đau, bằng cách so sánh thảm họa với vẻ đẹp - vẻ đẹp của nhạc điệu và hình ảnh”.

nha tho tre Huyen Thu va tho dat nuoc anh 2
Tập thơ của Huyền Thư mang nhiều tâm sự, nỗi niềm với quê hương.

Từ Hà Nội, nhân chuyến công tác tại Sài Gòn, PGS Nguyễn Thiện Nam đã đến chia vui cùng Huyền Thư - một người bạn quen trên Facebook. Ông bày tỏ: “Huyền Thư năm nay vừa tròn 20 tuổi nhưng có những bài thơ về đất nước rất trữ tình, sâu lắng. Tôi ngạc nhiên về một cô gái trẻ mà lại làm bài thơ về đất nước đầy cảm xúc khiến tôi rất cảm động".

Là người kết nối Huyền Thư với đơn vị xuất bản, nhà văn Hòa Bình không giấu được vui mừng khi tập thơ được ra mắt. Chị mong muốn tập thơ sẽ đến tay nhiều bạn đọc, không phân biệt đối tượng, lứa tuổi vì đây là tập thơ đáng đọc.

Nhà văn Hòa Bình chia sẻ: “Ngay từ lần đầu tiên liên lạc với Huyền Thư, thực sự tôi rất trân trọng tri thức của bạn ấy. Với tập thơ đầu tay này, Huyền Thư đã nhặt ra từng con chữ, mong muốn đến được với những người yêu tiếng Việt, yêu văn hóa, ghi nhận những cốt lõi của chúng ta. Mỗi người sẽ tìm thấy cho mình những khoảnh khắc thú vị khi lật giở tập thơ này”.

nha tho tre Huyen Thu va tho dat nuoc anh 3
Huyền Thư ký tặng độc giả trong buổi ra mắt sách.

Tại buổi giao lưu, rất nhiều bạn đọc có cùng chung thắc mắc: Ở nước ngoài, Huyền Thư có theo dõi và đọc sách của các tác giả trong nước hay không? Với một người trẻ đang sống và học tập ở nước ngoài, có điều kiện va chạm và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng vì sao Huyền Thư lại lựa chọn lối viết có vẻ êm đềm như vậy?

Theo chia sẻ của nhà thơ nữ, dù xa nhà xa quê hương nhưng cô vẫn đọc nhiều văn thơ của các tác giả trẻ trong nước như Nguyễn Phong Việt, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Trường Phong, Du Nguyên…

“Giống như những người khác thì Thư nghĩ mình cần cái gì, thân thuộc với cái gì thì mình viết cái đó. Thư viết về đất nước, về những khó khăn mà mình đã trải qua. Không phải lối viết của các bạn khác là không hay nhưng Thư chọn cho mình lối viết như mọi người đã thấy, Thư muốn cuộc sống của mình nó đi qua một cách êm đềm sau những gì mà mình đã trải qua. Đó chính là cảm xúc thật của mình, và từ cảm xúc đó nó chuyển thành thơ. Thư hoàn toàn không cố gắng để làm thơ” - Huyền Thư trải lòng.

Cây viết trẻ từng đoạt giải quốc tế ra mắt tập thơ đầu tay

Huyền Thư đã sáng tác gần 300 bài thơ, trong đó có 40 tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí. Năm 2016, cô được trao giải nhì trong cuộc thi thơ trẻ New Zealand.

Hoài Sơn

Bạn có thể quan tâm