Hạnh phúc mới của người từng bị chồng cũ thiêu sống
Sau nhiều biến cố, chị Ngân tìm thấy bình yên bên anh Minh, một người đồng cảnh ngộ. Đôi khi chị cảm thấy như bị "ra rìa" vì hai con trai của mình thân thiết với ba Minh hơn mẹ.
192 kết quả phù hợp
Sau nhiều biến cố, chị Ngân tìm thấy bình yên bên anh Minh, một người đồng cảnh ngộ. Đôi khi chị cảm thấy như bị "ra rìa" vì hai con trai của mình thân thiết với ba Minh hơn mẹ.
"Bất cứ ai có nhu cầu, xin đừng ngần ngại gọi cho tôi để được hỗ trợ chỗ ăn ở. Tính mạng là trên hết xin đừng ngại gì cả", ông Phạm Thế Phương (46 tuổi) viết trên trang cá nhân.
Từ chiều tối 19/8 đến sáng 21/8, Lạng Sơn xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài với lượng mưa cao nhất ở huyện Hữu Lũng (123 mm), Mẫu Sơn (55 mm), Bắc Sơn (40 mm)…
Các môi giới bất động sản hô giá các lô đất nền xây nhà ở lên cả trăm triệu đến tỷ đồng khiến chủ sở hữu và người mua gần như không thể giao dịch
Đời người có hai lần trẻ con, ấy là lúc thơ ấu quẩn quanh bên chân mẹ và khi trái tính, nết lúc bóng xế chiều tà. Để anh kể em nghe, chuyện ông bà anh như là một minh chứng.
Từ một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, chủ nhà mong muốn sau quá trình cải tạo sẽ có được không gian sinh hoạt thoáng đãng và rộng rãi cho 4 thành viên trong gia đình.
Hàng chục mét khối đất đá từ trên cao sạt lở xuống ngôi nhà cấp bốn ở Quảng Ninh khiến 4 người bên trong nhà bị vùi lấp.
Gần 15 năm qua, hàng nghìn hộ dân ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) sống trong cảnh “ở không được, đi không xong” khi mỏ sắt Thạch Khê bất động.
Mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) với trữ lượng khoảng 544 triệu tấn chỉ khai thác vỏn vẹn 3 năm rồi tạm dừng vì nhiều vướng mắc.
Không ít lần ông Lê nghĩ sẽ bỏ xứ, tìm vùng đất cao ráo để vợ con ông không còn chạy lũ. Nhưng, cái chốn quê hương đã níu chân ông bám trụ, sống chung với lũ hơn nửa đời người.
“Thiên tai phải chấp nhận thôi, nhưng mong được hỗ trợ xây nhà an toàn để sống những năm cuối đời không còn chạy lũ cả đêm nữa”, người vùng lũ Quảng Bình mong mỏi.
Hơn 5 năm thiện nguyện, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm nhận nhiều niềm vui, nỗi buồn. Song điều cô khát khao nhất là cống hiến những gì có thể để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Trở về nhà, chị Thúy như chết lặng vì tất cả tài sản bị cuốn theo nước lũ. Chị cần bếp gas, gạo, mắm, muối để nấu cơm, cần sách vở cho bọn trẻ và cần lúa giống cho vụ mùa sắp tới.
Trường Tiểu học Vinh Quang (xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng) được xây từ hơn 20 năm trước. Nhiều người lo lắng cơ sở vật chất xuống cấp gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên.
Sau 10 phút học lý thuyết, chúng tôi lên xe. Người hướng dẫn bảo tôi cứ bình tĩnh nhấn ga, xe lao thẳng ra đường để tham gia giao thông, hòa vào dòng người, bò và cừu.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, H'Hen Niê, Hòa Minzy tự hào khoe đã xây dựng cơ ngơi khang trang ở quê để cha mẹ an dưỡng tuổi già.
Sau khi đăng quang hoa hậu, H'Hen Niê đã sửa lại căn nhà cấp bốn ở quê thành không gian với nhiều phòng rộng rãi.
BTV Thu Hà sống kín tiếng, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm vì cô sợ rằng "nói trước, bước không qua".
Khi đeo bám ở khu vực, phóng viên đã bị “tai mắt” của băng móc túi nhận diện, vây quanh dọa giết.
Đó là buổi khai trường năm tôi học lớp 9. Một buổi sáng đầu thu, trời gió nhẹ, nắng cũng không còn gắt. Trường tôi nằm ở một sườn đồi, lưng dựa về phía núi Nghĩa Lĩnh.