Chí Trung kêu gọi giúp đỡ người đạp xích lô chở tôn
Ngoài số tiền viếng bé trai tử vong, NSƯT Chí Trung cũng kêu gọi cộng đồng ủng hộ gia đình người lái xích lô chở tôn vừa bị tạm giữ hình sự vì gây tai nạn giao thông.
72 kết quả phù hợp
Ngoài số tiền viếng bé trai tử vong, NSƯT Chí Trung cũng kêu gọi cộng đồng ủng hộ gia đình người lái xích lô chở tôn vừa bị tạm giữ hình sự vì gây tai nạn giao thông.
Hàng ngàn liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc vẫn nằm rải rác trên những mỏm đá, thung sâu của biên giới Vị Xuyên, Hà Giang.
Gần 30 năm trước, trong những ngày nóng bỏng ở Trường Sa, các chuyến bay biển đã được phi công dũng cảm Lữ đoàn 918 thực hiện, dù mỗi lần cất cánh luôn tiềm ẩm nhiều rủi ro.
Một chiều cuối năm, căn nhà nhỏ trong khu tập thể Quân đội của vợ chồng Đại tá - Nghệ sĩ Lê Thế Tục đang rộn ràng tiếng cười nói, trò chuyện của những người họ hàng và bạn bè.
Tình trạng thiếu đạn trong quân đội Hà Lan khiến giới lãnh đạo quân sự buộc phải huỷ nhiều cuộc tập trận và yêu cầu binh sĩ tạo tiếng súng nổ bằng mồm khi tập bắn.
Người lính già trở về với cuộc sống sau khi để lại một cánh tay nơi chiến trường là vai diễn mới của tài tử nổi tiếng một thời.
Không chỉ thuyết phục về phần hóa trang, á quân Vietnam Idol 2008 còn khiến mọi người thán phục trong giọng hát.
Chọn hướng đi an toàn, “phù thủy giả giọng” vô tình khiến anh trở nên mờ nhạt dù được kỳ vọng sẽ đột phá với hình tượng của nam ca sĩ “Riêng một góc trời".
Giọng ca “Tonight” gây ấn tượng mạnh với Hoài Linh và làm khán giả ngỡ ngàng khi hóa thành Hề Sa với lối hát mộc mạc, chân thành.
Chân dài xinh đẹp gặp khó khăn khi phát âm giọng của thiên vương Hong Kong dù vậy điều khổ sở nhất mà cô tiết lộ là phải ngồi hóa trang suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Tâm trí người lính già còn nhớ như in khoảnh khắc quan trọng trong sáng 30/4/1975 khi ông cùng đồng đội cắm lá cờ quân giải phóng đầu tiên ở Sài Gòn.
Từng bảo vệ cố Chủ tịch Mao Trạch Đông suốt 19 năm và sở hữu căn hộ 200 m2 ở Bắc Kinh, một đại tá về hưu đã từ bỏ cuộc sống đô thành để trở về quê hương và chăn bò.
Dưới tiết trời giá lạnh và mưa phùn, hàng ngàn cựu binh vẫn tìm về Vũng Chùa để viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
“Cha đẻ” của cây bàng vuông từng xới đất gieo trái trong cảnh "ai cũng xót xa cho cố gắng của ông". Nhưng rồi đến một ngày, mầm xanh bé tí mọc lên...
Trong kí ức của đôi vợ chồng người lính già, tình yêu là một bài ca đẹp nảy sinh từ chiến tranh, trưởng thành qua bom đạn, bám rễ vững chắc theo thời gian cho tới hôm nay.
Cờ hoa rợp phố, từng dòng người nô nức hát vang những bài ca cách mạng; cảm giác nghèn nghẹn, nỗi xót xa vì không được đón vị Cha già của dân tộc vào mừng 'Tết Độc lập".
Cụ Bột ít kể về thành tích mà quan tâm nhiều tới biển đảo hôm nay, trong khi vị tư lệnh Hải quân lại nói tới bài học và kinh nghiệm của chiến thắng trận đầu ấy.
Mỗi lần được về phép, Hoàng Anh lại cố gắng sắm mới cho bố mẹ một vật dụng. Khi là nồi cơm điện mới thay cho cái nồi cũ dùng lâu, cứ cầm quai nồi nhấc lên là nắp chực rơi ra...
Trong thư Thùy Linh - THCS Tô Hoàng viết: “Mai này lớn lên, ba cho con ra biển làm lính đảo, hát cùng ba nhé”.
Đã 6 thập kỷ trôi qua, nhưng người lính bộ binh xung kích thuộc Tiểu đoàn 1 -Trung đoàn 89 - Đại đoàn 316 năm nào vẫn vẹn nguyên ký ức về một thời máu lửa ở Điện Biên Phủ năm nào.