Để Hội Nhà văn HN không phải tổ sinh hoạt hưu trí
“Tôi chẳng hãnh diện gì khi mãi là người trẻ nhất” - nhà thơ 37 tuổi Vi Thùy Linh nói. Theo chị, tuổi cao và tư duy không đổi mới sẽ kìm hãm sáng tạo.
48 kết quả phù hợp
“Tôi chẳng hãnh diện gì khi mãi là người trẻ nhất” - nhà thơ 37 tuổi Vi Thùy Linh nói. Theo chị, tuổi cao và tư duy không đổi mới sẽ kìm hãm sáng tạo.
Nữ nhà văn nhận số phiếu bầu cao nhất để vào ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội, đồng thời bà cũng là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2020.
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 15 với chủ đề “Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước” sẽ diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng (11/1) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Đang chạy trên quốc lộ 1A qua huyện Thăng Bình (Quảng Nam) chiếc xe chở xăng dầu bất ngờ va chạm với ôtô 4 chỗ khiến quốc lộ 1A rơi vào cảnh ùn ứ hàng giờ.
Nhà văn gạo cội về đề tài người lính cho biết cách viết của ông trong “Mưa đỏ” trễ nải và lạnh hơn thời kỳ trước với "Nắng đồng bằng" hay “Ăn mày dĩ vãng”.
Hai cây bút lão luyện được vinh danh với tập truyện ngắn “Làn gió chảy qua” (Lê Minh Khuê) và tiểu thuyết “Mưa đỏ” (Chu Lai).
Sau tác giả Hồ Huy Sơn, nhiều tác giả khác cũng lên tiếng về việc tác phẩm của mình bị trích đăng không xin phép trong các ấn phẩm do đơn vị thuộc NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.
Phiên bản "Nơi đảo xa" với giai điệu réo rắt, quyến rũ đậm chất jazz-blues qua giọng hát của Tùng Dương nhận nhiều khen ngợi từ hội đồng bình luận, trừ nhạc sĩ Giáng Son.
“Lịch sử như tiếng thở dài của dân tộc, chiến tranh là vết thương sâu thẳm, đau nhói trong lòng mỗi con người ở lại”, Lê Phương Thảo viết mở đầu bài văn đang lan tỏa trên mạng.
Giới văn chương hội ngộ, tham dự hội thảo nhằm nhận diện thế hệ nhà văn sau 1975 – một lực lượng hùng hậu, nhiều đổi mới.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho rằng việc Ngày thơ Việt Nam trở thành một hoạt động văn hoá thường niên đã minh chứng cho sức sống bền bỉ của thơ.
Ồn ào quanh vụ đạo thơ với nhân vật chính Phan Huyền Thư đang lắng dần. Lúc này, cần một cái nhìn rộng hơn, sâu hơn về chuyên môn cũng như cách ứng xử của những người liên quan.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, việc thu hồi giải thưởng của nhà thơ Phan Huyền Thư là chưa hợp tình hợp lý.
Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã họp khẩn cấp vào chiều qua (20/10), đi đến quyết định thu hồi giải thưởng đối với tập thơ 'Sẹo độc lập' của Phan Huyền Thư.
Chiều 20/10, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã họp khẩn cấp, quyết định thu hồi giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2015 đối với tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư.
"Nỗi nhớ không may tìm đến" là tập thơ gồm 68 bài thơ tình viết theo thể thơ lục bát của tác giả Nguyễn Bảo Giang, tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.
Tập thơ gồm 68 bài thơ tình viết theo thể thơ lục bát của tác giả Nguyễn Bảo Giang nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và độc giả.
Trên nền bài hát "Tổ quốc nhìn từ biển", 1.000 sinh viên, giảng viên ĐH Đại Nam đã xếp hình lá cờ Tổ quốc và dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.
"Con lo cho ba - người mà con luôn yêu thương và tự hào nhất. Không biết ba có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không hay sự ngang ngược của kẻ thù lại làm ba ngày đêm thao thức".
Tác giả bài thơ nổi tiếng đã có những chia sẻ xúc động về bài thơ này.