Hơn 600 ngôi mộ bị vùi lấp sau trận mưa lớn ở Đà Nẵng
Trận mưa lớn hôm 14/10 đã khiến gần 16.000 m3 đất đá trên núi sạt lở, tràn xuống nghĩa trang, vùi lấp 610 ngôi mộ.
23 kết quả phù hợp
Hơn 600 ngôi mộ bị vùi lấp sau trận mưa lớn ở Đà Nẵng
Trận mưa lớn hôm 14/10 đã khiến gần 16.000 m3 đất đá trên núi sạt lở, tràn xuống nghĩa trang, vùi lấp 610 ngôi mộ.
Khóc nghẹn khi mộ người thân bị vùi lấp sau trận mưa lịch sử ở Đà Nẵng
Nhiều người phải bới đất đá để tìm mộ thân nhân sau khi cơn mưa lớn kèm đất đá vùi lấp nghĩa trang TP Đà Nẵng (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang).
Cơn ác mộng vì luật hạn chế phá thai ở Ba Lan
Lệnh cấm phá thai ở Ba Lan đã gây ra nhiều hậu quả khôn lường, trong đó có cả việc bác sĩ ngần ngại loại bỏ thai nhi hoặc điều trị ung thư để cứu sống người mẹ vì sợ bị truy tố.
Cha xứ 8 năm chôn cất 30.000 hài nhi xấu số
Nghĩa trang thai nhi tại TP. Biên Hòa do linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch xây dựng đã là nơi an nghỉ của hàng chục nghìn đứa trẻ bị cha mẹ khước từ.
Người đàn ông chôn cất hàng nghìn thai nhi
Trăn trở vì một lần xem truyền hình thấy thai nhi bị vứt bỏ, ông Trọng (ở Ninh Bình) quyết định tới các bệnh viện, phòng khám xin xác các sinh linh xấu số về chôn cất cẩn thận.
Chàng trai mồ côi lo cơm cho kẻ không nhà
Mồ côi mẹ từ nhỏ nên Nguyễn Đức Huy (SN 1990) ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) ngỗ nghịch, suốt ngày bỏ học gây sự đánh nhau.
Thai nhi 30 tuần đựng trong hộp nhựa
Thấy chiếc hộp nhựa ở cạnh gốc cây khả nghi, người dân ở TP Nam Định mở xem thì phát hiện bên trong là một thai nhi.
Những ca vượt cạn một mình của nữ sinh
Thấy bụng lâm râm đau, nữ sinh N.V.A đã lần lan can ra nhà tắm của phòng trọ rồi tự mình loay hoay “vượt cạn”. Đứa trẻ mất ngay sau khi chào đời, còn N.V.A cũng ngất xỉu.
Lễ chôn cất hàng trăm thai nhi xấu số
Trong buổi sáng, nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc ôm vào lòng đất thêm hàng trăm sinh linh bé nhỏ. Khu nghĩa trang nhỏ là nơi an nghỉ của hàng chục vạn thai nhi xấu số ngày một đông.
Người nuôi 35 thai phụ, gom hàng nghìn hài nhi trên núi
Không chỉ gom hàng nghìn thai nhi bị nạo bỏ, người thợ xây già còn vận động nhiều cô gái không nên từ bỏ đứa con trong bụng và tình nguyện chăm lo nơi ăn chốn ở cho họ.
Nghĩa trang thái giám độc nhất vô nhị ở Việt Nam
Trong khuôn viên chùa Từ Hiếu (đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế) có nghĩa trang thái giám duy nhất ở Việt Nam.
Chàng trai xăm hình đổi lấy mì tôm, sách vở cho trẻ em nghèo
"Với mỗi hình xăm, các bạn không phải trả bằng tiền mặt, mà thay vào đó là những thùng mì tôm để quyên góp, giúp đỡ trẻ em nghèo ở vùng biên giới Campuchia" - Quang Trung cho biết
Người đàn ông nhặt hàng ngàn thai nhi bỏ rơi ở nghĩa địa
Mỗi lần đi quanh nghĩa trang, thấy những con chó đang đánh hơi, đào bới bên lùm cây là anh lượm được hài nhi bị bỏ rơi. Sau đó anh mang bé xấu số về chôn cất, hương khói hàng ngày.
Chuyện phá thai của giới trẻ Việt lên báo nước ngoài
Tại một nghĩa trang nhỏ ở Hà Nội, Nguyen Van Thao mở chiếc hộp đựng bào thai để chôn cất. "Có ngày chúng tôi tiếp nhận đến 30 bào thai để đem chôn", Thao cho biết.
'Làm thế ác lắm, mà sao lại bỏ con của mình?'
Có bầu lần 2 với bạn trai, T. lại đi phá thai chui để giải quyết "hậu quả" đã được 18 tuần tuổi với suy nghĩ "thai chưa lớn mấy, phá có sao đâu với lại bọn em còn đi học".
Chàng trai đặc biệt ở nghĩa trang hài nhi
Đã 5 năm nay, Nguyễn Tuấn Viết, hiện là sinh viên năm 2 trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam tình nguyện làm việc ở nghĩa trang hài nhi Bến Cốc (Sóc Sơn, Hà Nội).
Báo động phá thai chui ở khu công nghiệp
Tại những KCN tập trung đông nữ, chuyện phá thai “chui” không phải là hiếm, lạ và chăm sóc sức khỏe sinh sản lại càng là xa xỉ.
Nước mắt ở nghĩa trang online ngày xá tội vong nhân
Trên các trang mạng xã hội, chị em thường rủ nhau đi cầu siêu cho những đứa con chưa kịp thành hình nhưng đã bị chối bỏ.
Đau lòng chuyện xác thai nhi ở Đồi Cốc
Chỉ vào 40 bọc thai nhi chừng 1-3 tháng tuổi vừa lấy từ bệnh viện về, ông Thạo bảo, do đất chật nên phải đưa các cháu vào tủ lạnh chờ khi đủ số lượng mới đem chôn cất.
Nữ đạo diễn sinh viên: Sốc, ám ảnh ở nghĩa trang thai nhi
“Nguyên Linh” mở đầu bằng cảnh các em nhỏ chơi trước cửa nhà thờ trong tiếng cầu kinh dẫn dắt người xem vào thế giới của những sinh linh không có cơ hội sống.