Mùa leo núi chết chóc nhất trên đỉnh Everest
Số lượng người chết và mất tích trong mùa leo núi năm nay đạt mức cao kỷ lục. Các chuyên gia cho rằng đó là lời cảnh báo về tình trạng quá tải trên đỉnh núi cao nhất thế giới.
17 kết quả phù hợp
Số lượng người chết và mất tích trong mùa leo núi năm nay đạt mức cao kỷ lục. Các chuyên gia cho rằng đó là lời cảnh báo về tình trạng quá tải trên đỉnh núi cao nhất thế giới.
Sự nguy hiểm từ tuyết lở, thời tiết khắc nghiệt và quyền lợi không được đảm bảo khiến những người leo núi thuộc tộc Sherpa (Nepal) không muốn con cái nối nghiệp họ.
Nhiều nhà leo núi đã chết trên đường chinh phục Everest. Tuy nhiên, thi thể của họ vẫn chưa được đưa trở về với gia đình.
Tuy nguy hiểm nhưng công việc hướng dẫn leo núi là kế sinh nhai duy nhất của những người sống trong bộ tộc Sherpa.
Hơn 100 người xếp thành hàng dài, nhích từng bước một trên lối mòn duy nhất để chinh phục nóc nhà thế giới trong nhiệt độ -30 độ C, 11 người đã chết vì kiệt sức và hết oxy.
Những người leo núi trả tới 45.000 USD để lên đỉnh Everest quyết tâm chinh phục đỉnh cao hoặc chết trong nỗ lực. Khi họ thất bại, số tiền thu hồi thi thể có thể còn tốn kém hơn.
Thiếu oxy gây ra chứng phù phổi và phù não là hiện tượng dễ gặp nhất khi bạn cố gắng leo lên đỉnh Everest. Thông thường, bạn chỉ có thể ở trên đỉnh núi tối đa 20 phút.
Sự nóng lên toàn cầu làm tan chảy nhanh chóng các sông băng trên núi, phơi bày thi thể các nhà leo núi xấu số và định hình lại dãy Himalaya, nơi có ngọn núi cao nhất thế giới.
Kami Rita (49 tuổi), người Nepal, với sức khỏe "trời phú" đã lập kỷ lục khi leo lên đỉnh Everest 24 lần. Vẫn chưa thỏa mãn, ông còn muốn chinh phục "nóc nhà thế giới" thêm nữa.
Christopher Kulish gia nhập câu lạc bộ "Bảy đỉnh cao" sau khi chinh phục đỉnh núi cao nhất ở 7 bảy lục địa, nhưng lại thiệt mạng trên đường xuống từ đỉnh Everest.
Một người leo núi đã mô tả trải nghiệm về sự "chết chóc, tàn sát và hỗn loạn" trên đỉnh núi Everest khi họ phải đẩy các thi thể để lên đến đỉnh núi cao nhất thế giới.
Ám ảnh tang tóc tiếp tục bao phủ mùa leo Everest năm 2019 với nạn nhân mới nhất là một luật sư 62 tuổi người Mỹ.
Cái chết của hai nhà leo núi người Anh và người Ireland đã đẩy số người thiệt mạng trong vòng một tuần qua trên "nóc nhà thế giới" tăng lên đến 10.
Cụ ông 85 tuổi từ Nepal với mong muốn trở thành người cao tuổi nhất chinh phục "nóc nhà thế giới" đã qua đời tại khu trại ở độ cao hơn 5.000 m thuộc dãy Himalaya.
Nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống tự do, được làm điều mình thích của phượt thủ Anh. Nhưng cũng không ít người cho rằng, đó là hành động ngu ngốc khi cược cả tính mạng vì sở thích.
Dù là nơi có môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh, Everest vẫn thu hút rất nhiều nhà leo núi mạo hiểm.
“Tôi chỉ biết dùng tay ôm chặt đầu. Mọi đồ vật bay khắp nơi. Dụng cụ nấu ăn, lều ngủ, tất cả đều biến mất”, một người sống sót sau trận lở tuyết trên núi Everest kể lại.