Tết chạy xe lang thang trên phố
TP.HCM trở về với chính mình, không còn cảnh xô bồ chen lấn, vẫn phồn hoa nhưng không còn quá đô hội căng cứng. Với tôi, thích nhất là chạy xe lang thang trên phố 3 ngày Tết.
203 kết quả phù hợp
TP.HCM trở về với chính mình, không còn cảnh xô bồ chen lấn, vẫn phồn hoa nhưng không còn quá đô hội căng cứng. Với tôi, thích nhất là chạy xe lang thang trên phố 3 ngày Tết.
Dịp Tết, gia đình có thể dành trọn thời gian bên nhau và trải nghiệm chuyến nghỉ dưỡng thú vị tại The Secret Côn Đảo.
“Với tôi, quà tặng quan trọng là thể hiện được tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho các thành viên trong gia đình”, anh Xuân Trường bày tỏ.
Những ngày đầu xuân, nghi lễ dựng nêu góp phần làm tăng thêm không khí vui tươi tại Đại Nội Huế.
Sau thế hệ thành công rực rỡ thời gian qua, bóng đá Việt Nam đang đón chào lứa U23 mới. Đâu là những cái tên đáng chú ý nhất đang chuẩn bị bước vào vòng loại U23 châu Á 2022?
Không chỉ gợi lại hoài niệm đẹp về U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc, bộ đôi Xuân Trường và Đức Huy còn có thể là giải pháp của HLV Park Hang-seo trước Saudi Arabia.
HLV Park Hang-seo chính thức có đủ quân số trong buổi tập thứ 4 trước khi bước vào trận giao hữu gặp tuyển Jordan, tối 31/5.
H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến và các sao Việt đặt niềm tin Khánh Vân sẽ làm nên chuyện ở chung kết Miss Universe 2020.
Độc giả Trần Lê Tấn Hiếu chia sẻ hành trình 5 ngày 4 đêm đầy ắp trải nghiệm ở Hà Giang, trong lần thứ 3 trở lại vùng địa đầu Tổ quốc.
“Khúc du hương mùa cũ” của Châu Hoàng là một thoáng hoài niệm về thanh xuân với niềm thương mến và chút bâng khuâng nhung nhớ.
SLNA là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam nhưng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.
Tối 21/4, Sơn Tùng đăng tải lên trang cá nhân video tự đệm đàn và hát live một đoạn ca khúc mới có tên "Muộn rồi mà sao còn".
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chắp hai tay sau lưng, tập trung lắng nghe những chia sẻ của HLV Kiatisuk Senamuang sau buổi tập chiều 16/4.
Sáng 9/4, Nguyễn Tuấn Anh là cầu thủ duy nhất của HAGL có mặt tại đám hỏi Lương Xuân Trường.
Không được thi đấu nhưng đội trưởng của HAGL cũng không về quê trước ngày đi hỏi vợ mà ở lại xem đồng đội thi đấu với CLB Đà Nẵng.
Cuối tháng 3, xứ Phù Tang vào mùa đẹp nhất năm với những cánh đồng cải trải thảm vàng, điểm xuyết sắc hồng của anh đào, tạo nên khung cảnh tựa chốn cổ tích.
Nhiều cô gái kết hợp trang phục truyền thống với thắt lưng, boots để tạo điểm nhấn.
Thiết kế độc đáo đến từ các thương hiệu lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của phái đẹp.
Các tuyến phố ven hồ Hoàn Kiếm, tràn ngập sắc hoa đào, hoa mai. Tại đây cũng có 50 bức tượng điêu khắc hình con trâu và tác phẩm nghệ thuật "Con đường mùa xuân"...
Nguyễn Phan Quế Mai có nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài. Mùa xuân quê hương luôn là nỗi nhớ, tình yêu trong thơ chị. “Hoa nắng” là bài thơ diễn tả trạng thái cảm xúc ấy.