Thành tựu lớn nhất đời người là chiến thắng bản thân
Kẻ thù lớn nhất trong đời không phải là ai đó ngoài kia, mà chính là bản thân ta. Để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, điều chúng ta nên làm là học cách chiến thắng chính mình.
13 kết quả phù hợp
Kẻ thù lớn nhất trong đời không phải là ai đó ngoài kia, mà chính là bản thân ta. Để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, điều chúng ta nên làm là học cách chiến thắng chính mình.
"Bình yên giữa tâm bão. Hoặc có thể là không. Hoặc là không thể quên một người, hoặc là chấp nhận sự tồn tại của người ấy, bên lề đường của cuộc đời mình".
"Thói quen là điều tất yếu khó có thể mất đi trong một sớm một chiều. Trong tôi, D cũng là một thói quen như thế".
Tình yêu học trò trở thành động lực phấn đấu, giúp 2 người cố gắng hơn trong học tập. Đó như là chỗ dựa tinh thần mỗi khi mệt mỏi, áp lực...
"Có cậu trong lòng" là câu chuyện kể về tình yêu học trò, ngại ngùng không dám thổ lộ tình cảm nhưng lại trở thành động lực cho 2 người phấn đấu, cố gắng hơn trong học tập.
Mối duyên lạ lùng được xây nên từ những lá thư, 2 nhân vật chính đã lạc vào đời nhau một cách nhẹ nhàng không hay biết.
Sau thất bạn trong chuyện tình cảm, từ những là thư gửi nhầm đã giúp anh và cô dần tìm lại được tình yêu của mình.
Lạc vào đời nhau như mối duyên lạ lùng được xây nên từ những lá thư chất chứa hoài niệm, dằn vặt của quá khứ ở nhân vật nữ chính trong câu chuyện.
"Mình sẽ hạnh phúc giống người ta" tập truyện ngắn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc của 5 tác giả trẻ khi trái tim lần đầu biết rung lên những nhịp yêu thương, biết ngóng trông một người.
"Mình sẽ hạnh phúc giống người ta" là tập truyện ngắn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc của 5 tác giả trẻ Việt Nam vừa ra mắt.
Nhân dịp 8/3, nam ca sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Mình sẽ hạnh phúc giống người ta".
Cùng điểm qua những lời thoại đáng nhớ trên màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi.
Nữ ca sĩ gốc Hà Nội cho rằng khi yêu, đàn ông chỉ muốn thêm chứ không bớt, còn phụ nữ như cô lại rất dễ xuôi lòng vì sự thương cảm.