Đã tìm được thi thể phi công Su-22 Nguyễn Anh Tú
Ngày 30/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể của phi công Nguyễn Anh Tú, người đã tử nạn trong vụ hai máy bay Su-22 rơi vào ngày 16/4.
1.295 kết quả phù hợp
Đã tìm được thi thể phi công Su-22 Nguyễn Anh Tú
Ngày 30/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể của phi công Nguyễn Anh Tú, người đã tử nạn trong vụ hai máy bay Su-22 rơi vào ngày 16/4.
Chưa thể tiếp cận 5 người Việt kêu cứu ở Nepal
Ông Trần Quang Tuyến, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho biết vẫn chưa biết vị trí chính xác của nhóm 5 người Việt bị kẹt trên núi Everest.
Ngày trở về đẫm nước mắt của Stacy Thúy
Stacy Thúy là một trong số hàng nghìn đứa trẻ được đưa khỏi Sài Gòn trước ngày 30/4/1975 bởi các tổ chức dân sự và cả quân đội Mỹ.
Máy bay rơi vỡ nát ở CH Dominica, 6 du khách tử nạn
Sáu du khách nước ngoài và một phi công địa phương thiệt mạng khi máy bay nhỏ rơi xuống sân golf ngay sau khi cất cánh từ sân bay Punta Cana, Cộng hòa Dominica tối 20/4 (giờ VN).
4 trực thăng, tàu quét Sonar đang tìm Su-22
Sau khi xác định và đánh dấu vị trí các mảnh vỡ hai tiêm kích Su-22, lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành sử dụng tàu chuyên dụng để trục vớt cùng lúc. Các mảnh vỡ nằm ở độ sâu 40 m.
Vớt được khung kính buồng lái của Su-22 gặp nạn
Lực lượng đặc công và thợ lặn đã phát hiện và trục vớt thành công khung kính buồng lái của một trong 2 chiếc Su-22. Lúc 16h30, lữ đoàn đặc công 5 tạm ngưng tìm kiếm.
Máy bay Su 22 gặp nạn: Các anh đều là phi công giỏi
Kể từ khi hai chiếc Su 22M4 do hai phi công có nhiều kinh nghiệm bay gặp sự cố trên biển, không khí làm việc ở Trung đoàn Không quân 937 càng tất bật, khẩn trương.
Cha phi công lái Su-22 trắng đêm đợi con về
24 giờ mong ngóng, thức trắng đêm không ngủ đợi tin con, nhưng ông Nguyễn Văn Thi - cha của đại úy, phi công Nguyễn Anh Tú giọng điềm tĩnh: “Tôi vẫn tin và chờ Tú về…".
Xác máy bay chiến đấu sau Thế chiến 2
Các phi cơ trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 rơi xuống vùng hẻo lánh ở nhiều nơi trên thế giới và trở thành khối sắt vụn sau hơn 70 năm.
Phong tỏa vùng biển 2 chiếc Su-22 rơi gần nhau
Trưa 17/4, ngay sau khi xác định được vị trí 2 chiếc máy bay Su-22 rơi gần nhau ở phía nam Hòn Trứng (Phú Quý), vùng biển xung quanh đã bị phong tỏa.
Người lái Su-22 mất tích là trung đoàn phó không quân
Hai phi công lái Su-22 gặp sự cố được xác định là đại úy Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) và trung tá Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1) - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937.
Chiến đấu cơ Su-22 rơi gần đảo Phú Quý, 2 phi công mất tích
Sáng 16/4, hai chiếc Su-22 của Không quân Việt Nam đột nhiên gặp sự cố ở gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) khi đang tập luyện. Hai phi công được cho là đã kịp nhảy dù thoát ra.
Những lần vũ khí hạt nhân suýt nổ
Một phi cơ ném bom rơi trúng hầm chứa vũ khí hạt nhân tại Anh vào năm 1956. Nếu nhân viên cứu hỏa tới trễ vài phút, có lẽ một quả bom nguyên tử trong hầm đã nổ tung.
Nữ y tá Mỹ lý giải nguyên nhân đưa 2.700 trẻ rời Sài Gòn
Một phụ nữ Mỹ tham gia chiến dịch Không vận Trẻ em năm 1975 cho rằng, việc đưa trẻ mồ côi Việt ra nước ngoài là giải pháp cuối cùng để bảo đảm các em tiếp tục sống và trưởng thành.
Trẻ Babylift sống sót thăm hiện trường máy bay rơi
Landon Carnie, một trẻ Babylift thoát chết trong tai nạn máy bay chở trẻ Việt sang Mỹ tháng 4/1975, thăm nơi phi cơ rơi trên cánh đồng ở quận 12, TP HCM.
Hiện trường tai nạn máy bay Babylift ngày ấy, bây giờ
Cây cối, đồng lúa tốt tươi bao phủ hiện trường vụ tai nạn của máy bay Mỹ chở trẻ mồ côi Việt 40 năm trước.
Khoảnh khắc cuối của trẻ Babylift trước khi rời Sài Gòn
Các em bé rời Sài Gòn cách đây 40 năm còn rất nhỏ, khóc nhè trên tay bảo mẫu hoặc víu áo tình nguyện viên trên đường ra sân bay Tân Sân Nhất.
Hình ảnh đầu tiên về cơ trưởng 4U9525
Cơ trưởng 4U9525 có vầng trán rộng, đôi mắt sáng trong di ảnh mà Germanwings đặt tại trên bàn thờ tại trụ sở ở Cologne, Đức.
Máy bay nổ tung trong triển lãm ở New Zealand
Một máy bay tham gia triển lãm chiến đấu cơ cổ ở New Zealand đã phát nổ giữa không trung do hệ thống phanh hỏng.
Cuộc đời trẻ Babylift sống sót sau tai nạn máy bay năm 1975
Một người đàn ông Mỹ gốc Việt, vốn là đứa trẻ Babylift sống sót sau tai nạn máy bay C5A vào ngày 4/4/1975, đã trở về Việt Nam để làm việc.