Hồi ức sau 40 năm của vợ hạm trưởng Ngụy Văn Thà
40 năm là quãng thời gian đằng đẵng bà Huỳnh Thị Sinh, vợ hạm trưởng Ngụy Văn Thà, một mình nuôi ba đứa con gái nên người.
193 kết quả phù hợp
Hồi ức sau 40 năm của vợ hạm trưởng Ngụy Văn Thà
40 năm là quãng thời gian đằng đẵng bà Huỳnh Thị Sinh, vợ hạm trưởng Ngụy Văn Thà, một mình nuôi ba đứa con gái nên người.
Đòi nợ bằng cách... tụng kinh ở Bình Dương
Mấy ngày nay, tỉnh Bình Dương xôn xao kiểu đòi nợ bằng cách tụng kinh trước cổng căn biệt thự để đòi 5,5 tỷ đồng.
Trần tình của chủ nợ lập bàn thờ đòi tiền
Bà Liễu cho biết do bị hai ngân hàng đòi siết nhà của mình và mẹ ruột nên phải lập bàn thờ, tụng kinh gõ mõ để gây áp lực đòi nợ.
Vịt cao su khổng lồ phát nổ ngay trước thềm năm mới
Một con vịt cao su có chiều cao 18 m ở cảng Keelung, Đài Loan hôm nay bất ngờ nổ tung trước sự tiếc nuối của nhiều người dân.
Chìm tàu cá, 4 ngư dân mất tích trên biển
Sáng 30/12, anh Linh ở Bình Thuận, 1 trong 5 ngư dân còn sống sót trên tàu cá bị chìm ngoài biển Bình Thuận, được đưa vào bờ cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.
Đàm Vĩnh Hưng - cái giá 6 tỷ cho một vai phụ
Làm ca sĩ, rồi kinh doanh, chưa kể từng làm thợ cắt tóc và bán đồ trả góp... bây giờ vừa bán luôn cả hai căn nhà để lấy 6 tỷ đồng đầu tư làm phim, Đàm Vĩnh Hưng có vẻ chưa chịu ngừng thách thức...
Bức thư tuyệt mệnh của người đẹp xứ Thanh treo cổ
Trong bức thư để lại, chị Lan đã thổ lộ hoàn cảnh của bản thân, sự chán nản thể hiện trên từng nét chữ. Đặc biệt, nội dung bức thư có nhắc đến cuộc tình đầy cay đắng.
'Người đẹp treo cổ tự tử chỉ là màn kịch'
"Cô ta làm gì có số tài sản lớn như thế để cho tôi vay và bản thân tôi cũng đâu đói khát gì mà phải đi vay của ai”, ông Ngọc - Tổng giám đốc công ty xi măng Vicem nói.
'Người đẹp xứ Thanh' lập bàn thờ cho mình trước khi tự tử
Sau khi mãn hạn tù, chị Lan cho rằng ông Ngọc nợ mình 180 cây vàng nên đã tìm đến công ty nơi ông này làm Tổng giám đốc để đòi. Không được đáp ứng, chị đã treo cổ.
Người đàn ông bỡ ngỡ trở về sau 16 năm mất tích trên biển
Ngày 10/12, ông Tiêu Viết Thảo (54 tuổi) ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đột ngột trở về sau gần 16 năm mất tích. Trước đó, gia đình đã lập bàn thờ và nhiều lần làm đám...
Trở về sau 20 năm 'mất tích' trên biển
Sáng 8/12, người dân xóm Hải Hòa, thôn Thanh Thủy (xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đổ đến nhà ông Thảo để thấy tận mắt một ngư dân rơi xuống biển mất tích từ 20 năm trước.
Dựng đàn tế lễ tìm thi thể chị Huyền
11h30 ngày 4/12, người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã lập bàn thờ tại khu vực chân cầu Thanh Trì để tiến hành cúng tế với hy vọng tìm được thi thể của người xấu số.
Dân mua bỉm sữa, lập bàn thờ thai nhi bị vứt vào thùng rác
Sự việc diễn ra vào khoảng 20h ngày (25/11), tại ngõ 117 phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
Chuyện người đàn bà trở về sau 17 năm 'lên bàn thờ'
17 năm trời ròng rã không tin tức, ai cũng ngỡ bà đã chết, con cái đã lập bàn thờ thì bất ngờ bà trở về khiến ai nấy ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.
Nước mắt lại rơi trong lễ 49 ngày Đại tướng
Hầu hết người dân tại Vũng Chùa đã thắp hương tưởng nhớ Đại tướng trước bàn thờ với di ảnh tại nhà riêng trong ngày hôm nay. Nước mắt của người dân lại trào khi đứng trước ban thờ của Người.
Bị bán sang TQ, trở về thấy bàn thờ của mình
Thôn nữ Nguyễn Thị Lan xinh đẹp đắt giá nhất nhì làng. Nhưng đến năm 18 tuổi, vì chứng bệnh quái ác, Lan mất đi thiên chức làm mẹ.
Clip trục vớt thi thể nạn nhân vụ máy bay rơi ở Lào
Các nhân viên pháp y và lực lượng cứu hộ phải lật từng ngọn cỏ, mảnh vỡ để tìm từng mẩu tử thi. Mùi tử khí xông lên nồng nặc tại hiện trường vụ tai nạn.
Tấm vải vàng đặc biệt trong lễ tang Đại tướng
"Nghe tin dữ về Đại tướng, tôi đã biếu lại mảnh vải cho gia đình, coi như là kỷ niệm cũng như lời cầu chúc cho Ngài luôn được cát lành và được gia hộ bởi ánh hào quang của Đức Phật".
Người dân quỳ lạy, khóc nức nở trước mộ Đại tướng
Ngày 14/10, hàng nghìn người dân đã khóc nức nở trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
Người dân Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng sáng nay
8h sáng nay, hàng nghìn người ngủ lại quanh Vũng Chùa đêm qua đã hòa vào dòng người lên núi Thọ, mong được thắp hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.