Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Clip trục vớt thi thể nạn nhân vụ máy bay rơi ở Lào

Các nhân viên pháp y và lực lượng cứu hộ phải lật từng ngọn cỏ, mảnh vỡ để tìm từng mẩu tử thi. Mùi tử khí xông lên nồng nặc tại hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ Lào đã phải huy động khoảng 10 chiếc tàu với kích cỡ khác nhau, cùng một nhóm thợ lặn Thái Lan, để tham gia quá trình trục vớt thi thể nạn nhân và xác máy bay ATR 72 gặp nạn tại Pakse. Tuy nhiên, tiến độ cứu hộ đang giảm dần vì nước sông Mekong chảy xiết, trong khi lực lượng cứu hộ không có nhiều phương tiện hiện đại.

"Rất khó khăn để có thể lặn xuống đó, bởi sóng rất mạnh và điều kiện vô cùng nguy hiểm. Thế nên tôi nghĩ cơ hội để chúng ta có thể tìm thấy một thứ gì đó chỉ là 50/50", Aniwat Plaeng-ngaan, một thợ lặn người Thái Lan, cho hay.


“Cuộc tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương ở Pakse. Đích thân Phó tỉnh trưởng tỉnh Champasak đã xuất hiện tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Sek Wannamethee nói với AFP.

Một số thi thể nạn nhân được đưa vào viện để xác định danh tính. Ảnh: AP.

Đến nay, các thợ lặn đã đưa 16 thi thể lên bờ. Nhà chức trách đưa các thi thể tới ngôi đền Vat Chin ở quốc lộ 13 thuộc địa phận tỉnh Champasak. Trong khi đó, một số thi thể khác được gửi tới bệnh viện Sapphasitthiprasong ở Ubon Ratchathani (Thái Lan) để nhận dạng.  

"Phần lớn các thi thể vẫn mắc kẹt ở dưới đáy sông", bà Yamina Benguigui, một bộ trưởng của Pháp, người vừa có cuộc họp với Ngoại trưởng Lào ở Vientiane, nói. Pháp có 7 công dân thiệt mạng trong thảm họa này.  

Đội cứu hộ từ Thái Lan sang hỗ trợ Lào. Ảnh: Phạm Trưởng (từ Lào).

Các nhân chứng cho biết, nhà chức trách đã lập trung tâm y tế dã chiến tại ngôi đền Vat Chin ở Pakse gần hiện trường vụ tai nạn.

“Tôi nhìn thấy nhiều xác chết nổi trên mặt nước và một số khác dạt vào bờ”, một cư dân người nước ngoài ở Pakse nói với tờ Bangkok Post của Thái Lan.

Các phương tiên cứu hộ không hiện đại nên cuộc tìm kiếm thi thể gặp nhiều khó khăn. Ảnh: AP.

Túi xách, hộ chiếu, các mảnh vỡ máy bay và nhiều thứ khác nằm rải rác trên bờ sông Mekong, hãng tin AP ghi nhận.

Thợ lặn thuộc một nhóm cứu hộ Thái Lan đang tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ máy bay của Hãng hàng không Lào rơi trên sông Mekong gần Pakse. Ảnh: AFP.

Hãng tin ABC News dẫn lời Giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Lào, ông Yakua Lopangkao: “Chúng tôi chưa tìm thấy phi cơ gặp nạn vì nó chìm dưới nước. Các thợ lặn đang cố gắng định vị chiếc máy bay. Chúng tôi không còn hy vọng tìm thấy người sống sót. Chiếc máy bay dường như đã lao quá mạnh trước khi rơi xuống nước”. Yakua cũng thông báo lực lượng cứu hộ tìm thấy một số thi thể cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 20 km. “Chúng tôi đã nhờ dân làng và những người sống bên sông Mekong tìm kiếm các nạn nhân”, ông nói.

Các thợ lặn đang nỗ lực xác định vị trí xác máy bay rơi. Ảnh: AP.

Theo ông Phạm Tuấn Hùng, lãnh sự Việt Nam tại Pakse, 5 người gốc Việt trên chuyến bay xấu số bao gồm: Đặng Thị Liễu (quốc tịch Canada gốc Việt), Đặng Thị Hiệp (nữ tiếp viên gốc Việt), vợ chồng ông Lê Huề, bà Vương Thị Ngân cùng con gái mang tên Lào. Gia đình ông, bà Ngân sống ở Pakse.

"Người thân của gia đình ông bà Ngân đã lập bàn thờ và đang chờ lực lượng cứu hộ vớt thi thể gia đình ông bà để đưa về làm lễ tang", ông Hùng nói.

Các nhân viên pháp y phải lật từng ngọn cỏ để tìm kiếm từng mảnh thi thể nhỏ. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Chánh văn phòng tỉnh Attapu Silapa Souchai và phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Champasak Phetsamay Nounoannavong của Lào cũng nằm trong danh sách các nạn nhân xấu số.

Theo nhà chức trách Lào, toàn bộ 49 người trên phi cơ bao gồm 2 phi công, 2 tiếp viên, một kỹ thuật viên và 44 hành khách từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Lào, Việt Nam, Thái Lan, Pháp, Australia, Trung Quốc (gồm cả Đài Loan), Mỹ, Malaysia và Canada.

Một trung tâm dã chiến nhanh chóng được triển khai tại ngôi đền ở Pakse. Ảnh: Phạm Trưởng (từ Lào).
Chiếc ATR-72 xuất phát từ thủ đô Vientiane đến sân bay quốc tế Pakse gặp nạn vào khoảng 16h chiều 16/10. Báo The Nation dẫn một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, tháp không lưu ở sân bay Pakse đã khuyến cáo phi công không nên hạ cánh vì tầm nhìn hạn chế do hậu quả của cơn bão Nari. Phi công vẫn cố gắng hạ cánh nhưng bất thành vì gió quá mạnh. Sau đó phi công cố gắng tăng độ cao trở lại nhưng máy bay đã đâm trúng một hòn đảo ở giữa sông Mekong. Máy bay vỡ thành hai mảnh và chìm xuống sông.

Phạm Trưởng - Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm