Bên trong biệt thự 49 Trần Hưng Đạo sau trùng tu
Trải qua gần 2 năm, công tác trùng tu căn biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) đã hoàn thành và được mở cửa miễn phí đón du khách đến tham quan.
348 kết quả phù hợp
Trải qua gần 2 năm, công tác trùng tu căn biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) đã hoàn thành và được mở cửa miễn phí đón du khách đến tham quan.
Sau vài ngày mở cửa, triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ đa phương tiện “Stream of Hanoi - Dòng chảy Hà Nội” đón gần 3.000 lượt khách.
Mang đến chuyến “du hành thời gian” qua 2 thập kỷ phát triển của thủ đô nghìn năm văn hiến, triển lãm Stream of Hanoi gợi mở cho du khách cảm xúc hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ.
Tuy gốc gác và nơi sinh không ở Hà Nội, nhưng nhà văn Vũ Công Chiến đã hòa vào mạch sống của Thủ đô từ khi mới lên hai tuổi.
Từng ghi dấu trên văn đàn như một cây bút lột tả sự khốc liệt của chiến tranh, nay nhà văn Trung Sỹ được biết đến như làn gió mới trong làng văn học thiếu nhi.
Cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch, người trồng đào tại làng đào Nhật Tân lại dùng kỹ thuật tuốt lá, nuôi mắt, cho đào ra nụ để sẵn sàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Mong muốn đưa lịch sử tiếp cận gần gũi với người sử dụng mạng xã hội, nhiều bạn trẻ tìm cách biến các kiến thức trên sách vở thành những sản phẩm hài hước, thú vị hơn.
Với bản đồ ẩm thực dày đặc tại Hà Nội, du khách từ TP.HCM đến xem concert BlackPink có thể kết hợp thưởng thức nhiều món ngon, mức giá hợp lý.
Ngày 14/5, trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa Nhật Bản, hoạt động diễu hành Yosakoi tại phố đi bộ Pont de Long Bien thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thủ đô.
Hà Nội đủ những trải nghiệm và không gian thú vị để ngay cả khi đi một mình vẫn có thể tận hưởng, cảm thấy thoải mái và bổ ích.
Trước khi Phố sách 19/2 (Hà Nội) và Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) ra đời hàng thế kỷ, hai trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước đã từng có những con phố sách.
Nguồn lực văn hóa của Thăng Long - Hà Nội đang hiện diện phong phú và đa dạng; nếu biết khai thác sẽ trở thành nguồn vốn to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Cũng vì đam mê sách, nhất là sách dịch nước ngoài mà vào những ngày chủ nhật tôi có thói quen đạp xe dạo phố để tìm kiếm các cửa hàng sách cũ.
"Hà thành hương xưa vị cũ" không chỉ là những tản văn kỷ niệm của một người Hà Nội, mà còn là một cuốn sách có thể tra cứu về những tập tục sinh hoạt, ẩm thực Hà Nội xưa.
Ngày trước, người Hà Nội hay ăn các món rang, luộc, hấp, nấu ít mỡ màng. Thi thoảng mới ăn các món xào, rán.
Dạo quanh các khu trung tâm TP.HCM, thực khách không quá khó để tìm thấy những bảng hiệu đề tên "Phở Thìn chính gốc", "Phở Thìn Hà Nội" hay "Phở Thìn tái lăn".
Nhãn hiệu “Phở Thìn” đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ cho một quán phở trên phố Đinh Tiên Hoàng từ 2005.
Đó là những thứ nước giải khát “thần thánh” vốn là mơ ước của một thời cách đây đã trên dưới nửa thế kỷ.
“Hà Thành hương xưa vị cũ” mang tới những khảo nghiệm thú vị về văn hóa ẩm thực Hà Thành của một người Hà Nội.
Trong mỗi họ tộc ở Hà Nội thường có một người đàn bà nội trợ đảm đang. Mỗi khi trong họ sắp có đám cưới, gia đình nào cũng tính đến mời người phụ nữ đó làm bếp trưởng.