Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HLV CLB Hà Nội: 'Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chủ tịch'

HLV Chun Jae-ho khẳng định cầu thủ đội Hà Nội không bị phân tâm vì đám cưới của con trai bầu Hiển với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong thất bại 2-3 trước chủ nhà Hải Phòng tối 23/10.

Đám cưới con trai bầu Hiển diễn ra trùng ngày CLB Hà Nội thua Hải Phòng. Ảnh: Minh Chiến.

“Sự kiện ấy không có ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, cũng không tác động tới tinh thần các cầu thủ. Tuy nhiên, bản thân tôi đã hứa với chủ tịch và mong muốn giành chiến thắng trận này để làm món quà cưới. Nhưng chúng tôi đã không làm được. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chủ tịch”, ông Chun Jae-ho giải thích trong cuộc họp báo sau trận.

Đám cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diễn ra hôm nay (23/10), trùng ngày với trận cầu tâm điểm giữa CLB thủ đô với đối thủ Hải Phòng. Trong ngày vui của người đứng đầu CLB, đội bóng thủ đô đã không thể có chiến thắng.

Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hải Huy và bàn phản lưới của Bùi Hoàng Việt Anh giúp Hải Phòng dẫn CLB Hà Nội 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Đội đầu bảng vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, có liên tiếp 2 bàn đều nhờ công của Phạm Tuấn Hải. Tuy nhiên, quyết tâm của chủ nhà giúp họ giữ được chiến thắng ở lại Lạch Tray.

Thắng lợi này giúp Hải Phòng vươn lên nhì bảng V.League với 38 điểm sau 20 vòng. Ở ngôi đầu, CLB Hà Nội có 40 điểm nhưng mới đá 19 trận. Thất bại này chưa khiến đỉnh bảng của họ bị lung lay, nhưng đây là cú đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của đội bóng thủ đô, là gáo nước lạnh trong ngày vui của người đứng đầu đội bóng.

clb ha noi thua anh 1

Hải Phòng chiến thắng nhưng HLV Chu Đình Nghiêm hiểu họ vẫn còn cách Hà Nội một khoảng khá xa. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Chun phân trần: “Chúng tôi sẽ phải phân tích lại xem tại sao đội thua trận đấu như thế này. Tôi không muốn đổ lỗi cho điều gì nhưng có lẽ việc Hà Nội phải di chuyển quá nhiều đã khiến thể lực của cầu thủ bị ảnh hưởng. Dù vậy, tôi vẫn phải khen ngợi các cầu thủ. Họ thua 3 bàn nhưng sang hiệp hai, họ lấy lại tinh thần và ghi 2 bàn”.

Trước trận này, đội đầu bảng gặp Nam Định ở Hà Nội hôm 15/10 rồi vào TP.HCM, gặp chủ nhà hôm 19/10. Sau đó, họ quay về đất cảng để gặp Hải Phòng. Thể lực của họ có lẽ đã bị ảnh hưởng đôi chút.

Bên kia chiến tuyến, người cũ Chu Đình Nghiêm chiến thắng nhưng vẫn rất thận trọng: “Khả năng Hải Phòng vô địch vẫn khó lắm. CLB Hà Nội vẫn có 90% cơ hội. Họ hơn điểm và còn một trận chưa đá trong khi chúng tôi thì dính thẻ phạt và sẽ thiếu người các trận tới. CLB Hà Nội vẫn sáng cửa vô địch nhất”.

Vòng tới, CLB Hà Nội gặp Đà Nẵng trên sân nhà còn Hải Phòng phải hành quân vào sân Thống Nhất để gặp đội Sài Gòn.

clb ha noi thua anh 2

Highlights Hải Phòng 3-2 Hà Nội Đội bóng thủ đô trắng tay sau chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng ở vòng 21 V.League 2022 diễn ra vào chiều 23/10.

CLB Hà Nội thua Hải Phòng 2-3

Tối 23/10, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đánh bại CLB dẫn đầu bảng xếp hạng ở vòng 21 V.League.

Phản ứng của Phi Sơn và đồng đội sau khi bị trộm hơn nửa tỷ đồng

Sau khi Công an TP Thủ Dầu Một bắt được nghi can trộm hơn nửa tỷ đồng của tiền vệ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân, cả hai cầu thủ đã an tâm.

5 cuốn sách thể thao đáng chú ý

Park Hang-seo: Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc - tác giả Lê Huy Khoa.

Tự truyện của Andrea Pirlo Tôi tư duy là tôi chơi bóng từ Nhà xuất bản Lao Động.

Tự truyện của tôi được viết bởi chính Steven Gerrard, xuất bản năm 2007.

Lê Công Vinh - Phút 89 kể về sự nghiệp hiển hách của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam.

Cuộc Đời Tôi Qua Hai Màu Đỏ - Trắng do Arsene Wenger chấp bút.

Thanh Hà - Ngọc Lê

Bạn có thể quan tâm