Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Siêu bão Noru

Hàng trăm tấn ngao giấy dạt trắng bờ biển sau bão Noru

Cơ quan chức năng ước tính số ngao giấy dạt vào bờ biển huyện Giao Thủy (Nam Định) khoảng 500-1.000 tấn. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là ảnh hưởng của mưa lớn.

Ngao giấy phủ trắng bờ biển. Ảnh: D.A.

Ngày 29/9, người dân tại vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định phát hiện lượng lớn ngao giấy dạt vào bờ biển.

Khu vực phát hiện nhiều ngao nhất là tại Cồn Lu thuộc 3 xã Giao Long, Giao Xuân và Giao Hải (huyện Giao Thủy, Nam Định). Nhiều hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngao dạt phủ kín bờ biển, kéo dài nhiều km.

Trao đổi với Zing, ông Trần Quang Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy, xác nhận sự việc và cho biết ngao giấy bắt đầu dạt vào bờ từ rạng sáng cùng ngày.

ngao giay dat bo bien anh 1

Người dân tranh thủ vớt ngao giấy, họ gọi đây là "lộc trời". Ảnh: D.A.

Cơ quan chức năng đã xuống hiện trường để lấy mẫu giám định và xác định nguyên nhân sự việc. Bước đầu ước tính số ngao dạt vào bờ khoảng 500-1.000 tấn. Trong số đó 10-15% là ngao sống khỏe, số còn lại là ngao chết hoặc đã yếu. Loại ngao này sống tự nhiên, không phải nuôi trồng.

Vị này cũng cho hay người dân địa phương đã tranh thủ đổ xô đi vớt ngao. Đến nay số lượng ngao được tiêu thụ đạt 40-50 tấn.

“Bước đầu nhận định do thời tiết mưa nhiều dẫn đến nước ngọt đổ về nhiều, giảm nồng độ mặn của vùng nước ven biển đột ngột. Khi đó, ngao sẽ ngoi lên, gặp sóng sẽ dạt vào bờ”, ông Hưng nói thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến đêm 29/9, mưa lớn sau bão Noru lan rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ với lượng phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm. Tại đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong đó có Hà Nội, vũ lượng dao động 50-100 mm.

Người dân Cửa Việt thoát chết trong gang tấc khi lốc xoáy giật sập nhà

Đang dọn hàng để về nhà tránh bão thì lốc xoáy ập đến, ông Ngô Đình Hiền (Quảng Trị) chỉ kịp kéo vợ trốn vào sạp bán hoa quả mới thoát nạn, nhưng bị gãy cánh tay trái.

'Sau bão Noru, chỗ để bàn thờ cũng không còn'

Căn nhà cấp 4 rộng khoảng 100 m2 của bà Trần Thị Trang bị bão Noru giật sập. Người phụ nữ cho biết bây giờ đến chỗ để bàn thờ chồng cũng không còn.

Siêu bão Noru

Hồng Quang

Bạn có thể quan tâm