
Không phải tự dưng người ta nói Caraxes lại là sinh vật “khác thường” nhất từng xuất hiện trong lịch sử vùng đất Westeros. Thân hình ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ, cùng lớp da màu đỏ hiếm có biến Caraxes trở thành con rồng không thể nhầm lẫn trong vũ trụ House of the Dragon.
Đằng sau ngoại hình kỳ dị ấy là một sinh vật thông minh, dày dạn kinh nghiệm, từng trải qua nhiều cuộc chiến hơn hầu hết rồng cùng thời và cuối cùng tạo nên một trong những trận không chiến bi tráng nhất lịch sử Bảy Vương Quốc.
“Huyết Long” lừng danh Westeros
Ngay từ những khung hình đầu tiên xuất hiện, Caraxes đã tạo được ấn tượng thị giác đặc biệt. Nếu Syrax mang dáng vẻ thanh thoát, mềm mại, Sunfyre được ví như kiệt tác sống, thì Caraxes lại giống con quái vật vừa thoát ra từ cơn ác mộng. Thân hình ngoằn ngoèo như rắn, chiếc cổ và phần đuôi kéo dài bất thường, cùng những màng da nối từ thân xuống chân khiến ngoại hình Huyết Long phá vỡ hình dung quen thuộc về loài rồng trong thế giới của George R.R. Martin.
Đội ngũ thiết kế của loạt phim từng tiết lộ rằng mỗi con rồng trong House of the Dragon đều được xây dựng như một cá thể với đặc điểm sinh học riêng, thay vì chỉ khác nhau ở màu sắc. Caraxes là trường hợp đặc biệt nhất. Hình dáng của nó được lấy cảm hứng từ rắn, thằn lằn và dơi, tạo nên cơ thể có tỷ lệ kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn so với đồng loại.
Chính vì chiếc đuôi quá dài và sải cánh nặng nề, Caraxes phải dựa vào các màng da nối ở chân để duy trì sự cân bằng khí động học trong lúc bay. Điều này khiến những cú chao lượn của nó mềm mại, lắt léo và khó đoán hơn nhiều so với những Vhagar, Vermithor hay Syrax.
|
| Hình thù kỳ dị của Caraxes. |
Trong thời kỳ Vũ Điệu Rồng, Caraxes chỉ bằng khoảng một nửa Vhagar - con rồng già nhất và cũng lớn nhất còn sống ở thời điểm đó. Ngoại hình đặc biệt của nó được tô đậm với lớp vảy đỏ sẫm phủ kín cơ thể. Màu sắc ấy là lý do nó có biệt danh Blood Wyrm, hay Huyết Long. Trong tiếng Anh, "wyrm" vốn dùng để chỉ những sinh vật dạng rồng có thân dài như rắn, vì vậy biệt danh này không chỉ nói đến màu sắc mà còn phản ánh chính hình thái kỳ dị của Caraxes.
Âm thanh của Caraxes cũng không giống bất kỳ con rồng nào khác. Thay vì tiếng gầm trầm đục quen thuộc, nó phát ra tiếng rít kéo dài, chói gắt như kim loại cào lên đá.
Trong nguyên tác, trước khi thuộc về Daemon Targaryen, Huyết Long từng được Hoàng tử Aemon Targaryen thuần phục. Nó tham gia Cuộc chiến Dorne lần thứ tư, cùng Vermithor và Vhagar thiêu hủy hạm đội Dorne. Sau đó, trong chiến dịch chống hải tặc Myr tại đảo Tarth, Aemon bị trúng tên nỏ và qua đời, còn Caraxes trở thành rồng vô chủ nhiều năm trước khi Daemon xuất hiện.
Sự hiện diện của Caraxes từ đó gắn liền với những bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Daemon. Ngay mùa đầu tiên, sau khi bị vua Viserys I trục xuất khỏi King's Landing, Daemon rời kinh thành trên lưng Huyết Long. Hình ảnh Caraxes lướt qua bầu trời đêm đánh dấu một trong những cột mốc mở đầu cho cuộc nội chiến Targaryen.
Những năm tháng sống lưu vong tại Pentos cùng Laena Velaryon lại khắc họa một Caraxes rất khác. Huyết Long thường sải cánh bên cạnh Vhagar trên bầu trời Essos, tạo nên hình ảnh hai con rồng lớn nhất của nhà Targaryen cùng bay qua các Thành bang Tự do.
Mùa hai đưa Caraxes trở lại với đúng bản chất của một chiến long. Daemon cưỡi nó bay xuyên màn đêm tới Harrenhal, chiếm giữ pháo đài chiến lược của nhà Strong. Giữa cơn giông dữ dội, Caraxes đáp xuống đỉnh tháp Kingspyre - hình ảnh gợi nhắc những truyền thuyết cổ xưa về các chúa rồng Valyria.
Còn ở mùa mới nhất, Caraxes tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn trong các chiến dịch của phe Đen. Nó sát cánh cùng Daemon thiêu rụi quân Westerlands tại trận Red Fork. Sau đó, Caraxes trở về Dragonstone, khẽ cọ đầu vào Syrax trong một khoảnh khắc hiếm hoi thể hiện bản năng và cảm xúc của loài rồng, rồi cùng Vermithor và Silverwing bay tới King's Landing chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công.
Trong hành trình tới Vale, Caraxes cũng là con rồng đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của con rồng hoang bất kham Sheepstealer, tạo ra phân cảnh chạm trán thú vị được người yêu phim xôn xao bàn luận.
|
| Daemon là kỵ sĩ thứ 2 từng cưỡi Caraxes. |
Mối liên kết Caraxes và Daemon
Trong thế giới của George R.R. Martin, rồng chưa bao giờ chỉ là vũ khí vô tri giữa khói lửa chiến tranh. Chúng là những sinh vật có trí tuệ, bản năng và cá tính riêng, có tâm thức để lựa chọn kỵ sĩ phù hợp cho tới việc hình thành mối liên kết bền chặt với họ. Trong số cặp kỵ sĩ- rồng của nhà Targaryen, Caraxes và Daemon được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ kỳ diệu ấy.
Ở nguyên tác Fire & Blood, George R.R. Martin không dành nhiều thời gian để miêu tả trực tiếp mối quan hệ giữa bộ đôi này. Tuy nhiên, thông qua các sự kiện trải dài nhiều thập kỷ, tác giả liên tục gợi ý rằng đây là một trong những cặp kỵ sĩ - rồng ăn ý nhất lịch sử Targaryen. Gần như toàn bộ dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Daemon đều có sự hiện diện của Caraxes - từ cuộc chinh phạt Stepstones, những năm tháng chu du khắp Essos, cho tới giai đoạn Vũ Điệu Rồng và không thể không nhắc tới trận tử chiến trên hồ Gods Eye.
Caraxes dường như luôn phản ứng ngay cả trước khi chủ nhân ra mệnh lệnh. Trong phim, điều này được thể hiện rõ hơn nhiều so với nguyên tác. Mỗi khi Daemon nổi giận, Caraxes gần như lập tức thay đổi trạng thái, cất tiếng rít, dựng người hoặc lao lên phía trước để thị uy. Tại Dragonstone, chỉ cần cảm nhận bầu không khí đối đầu giữa Daemon và Otto Hightower, Huyết Long đã tự lộ diện, buộc đoàn cận vệ của Otto phải chùn bước, hạ vũ khí. Ở Harrenhal, khi Daemon đối mặt các lãnh chúa Riverlands, Caraxes cũng tự phát ra tiếng gầm rít như một dấu hiệu cảnh cáo.
Nhiều ý kiến cho rằng Caraxes không đơn thuần nghe theo Daemon, mà còn phản chiếu tâm trạng của ông. Khi Daemon mất bình tĩnh, Caraxes trở nên hung hăng. Khi Daemon cảnh giác, Huyết Long lập tức nhận biết mối đe dọa. Mối liên kết ấy giống một sự đồng điệu về tâm thức hơn là quan hệ giữa kỵ sĩ và vật cưỡi đơn thuần.
Điều này cũng lý giải vì sao Caraxes thường được ví như "phiên bản thứ hai" của Daemon. Cả hai đều không phải những kẻ mạnh nhất tại Westeros. Caraxes nhỏ chỉ bằng một nửa Vhagar, trong khi Daemon chưa bao giờ là người nắm quyền lực tối cao trong hoàng tộc. Nhưng cả hai đều sở hữu thứ khiến đối thủ e ngại nhất khi đối đầu: sự nham hiểm, ranh ma và khó lường.
Mối liên kết ấy đạt đến đỉnh điểm trong trận chiến trên hồ Gods Eye - sự kiện được nhiều độc giả xem là chương bi tráng nhất của Fire & Blood. Khi Daemon quyết định đối đầu Aemond Targaryen và Vhagar, cả hai đều hiểu đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Vhagar khi ấy là con rồng lớn nhất còn sống sót, với lợi thế gần như tuyệt đối về sức mạnh cho đến kinh nghiệm trận mạc.
|
| Caraxes và Daemon là bộ đôi kỵ sĩ - rồng được yêu thích bậc nhất loạt phim. |
Thế nhưng Caraxes vẫn lao vào trận chiến không chút do dự. Khi hai con rồng quấn chặt lấy nhau giữa không trung rồi cùng rơi xuống hồ Gods Eye, Vhagar dùng vuốt xé toạc bụng Caraxes, cắn đứt một cánh trước và khiến cơ thể đối thủ gần như bị xé nát. Trong tình trạng bị thương chí mạng, Huyết Long vẫn không buông tha mà ngoạm chặt cổ Vhagar, xé đứt yết hầu con rồng già trước khi cả hai cùng rơi xuống.
Đó không chỉ là chiến thắng của một con rồng nhỏ hơn trước đối thủ áp đảo về sức mạnh, mà còn là biểu tượng cho tinh thần chiến binh của Daemon và Caraxes, khi không bao giờ chấp nhận khuất phục.
George R.R. Martin dành cho "Huyết Long" một cái kết đầy ám ảnh, và cũng được coi là một trong những cái chết giàu tính biểu tượng nhất toàn bộ lịch sử thương hiệu. Với việc cuộc nội chiến nhà Targaryen đang dần đi đến hồi kết, người hâm mộ nguyên tác đang chờ đợi sự kiện bi tráng này được tái hiện trên màn ảnh như thế nào.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.