Nhìn từ vụ ồn ào thơ 3 câu của Mai Văn Phấn
Giữa thời buổi phương tiện xem, nghe, nhìn cực thịnh mà thỉnh thoảng thơ vẫn tạo bão, lôi kéo sự quan tâm của dư luận.
17 kết quả phù hợp
Giữa thời buổi phương tiện xem, nghe, nhìn cực thịnh mà thỉnh thoảng thơ vẫn tạo bão, lôi kéo sự quan tâm của dư luận.
Một số bài trong tập thơ "thả" của tác giả Mai Văn Phấn thu hút những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội trong những ngày qua.
Với sự ra mắt của nhiều tác phẩm mới đến từ các tiểu thuyết gia Kim Un-su, Chung Bora và Yun Ko-eun, năm 2023 dường như sẽ có nhiều điều thú vị đối với văn học Hàn Quốc.
Nhiều người sáng tác, lượng tác phẩm phong phú, chia nhiều khuynh hướng, nhưng rất khó để tìm được những đỉnh cao thi ca hiện nay.
"Lúc ấy tôi càng khát khao biển và trời của tôi bất tận, một dải đất rộng bền vững hòa bình. Ngậm một bụm khói đen quánh đặc tôi trốn khỏi lớp học".
"Thời tái chế" khẳng định dấu ấn thi pháp độc đáo trong sự kết hợp hài hòa với những suy niệm về quá trình mục rữa của thế giới hiện đại.
Mai Văn Phấn là tác giả có thơ dịch ra 24 ngôn ngữ, mới đây, tác phẩm của ông được in trong cuốn "Sinh đôi trong đại dương" xuất bản tại Hàn Quốc.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cảm thấy xúc động, không chỉ bởi mình được nhận giải, mà còn vì thơ ca vẫn được chia sẻ, đồng cảm của độc giả.
Tuyển tập Mai Văn Phấn mới phát hành đã khái quát chặng đường sáng tạo của tác giả được coi là một trong những người cách tân thơ Việt.
Trong bài diễn từ nhận giải thưởng Cikada, nhà thơ Mai Văn Phấn cho rằng, thơ ca bằng vẻ đẹp và có quyền năng gắn kết những tâm hồn đồng điệu.
Nhà thơ đạt giải thưởng Cikada của Thụy Điển cho rằng nên coi giải thưởng là một nguồn dư luận mang tính khích lệ, không làm thay đổi chí hướng người viết.
Nhà thơ Mai Văn Phấn là người Việt Nam thứ hai dành giải thưởng thơ của Thụy Điển có tên Cikada, nhận phần thưởng 54 triệu đồng.
2015 là năm ngành xuất bản có nhiều vui buồn với câu chuyện về đường sách, hội sách hay ồn ào đạo thơ của tác giả Phan Huyền Thư.
Không tranh chấp, không giành thị phần, không có phương tiện để quảng cáo, Thơ tồn tại một cách tự nhiên, một cách hữu lý như tất cả những gì tồn tại trong thế giới chúng ta.
Đó là nhận xét của ông Lars Vargo, Chủ tịch Ban giám khảo giải thưởng Cikada của Thuỵ Điển trong buổi lễ trao giải cho nhà thơ Ý Nhi tại Hà Nội tối 30/11.
Và mang theo những sợi len-thơ từ xứ Á châu vùng Đông Nam đến giăng mắc vào phong cảnh tinh thần của một miền Bắc Âu.
Đó là giải thưởng Cikada được lập ra năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Thụy Điển Harry Martinson - người từng nhận được giải thưởng Nobel văn học 1974.