Nụ cười hồn nhiên của những em bé nhiễm căn bệnh thế kỷ
Những em bé này phần lớn bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ lọt lòng vì biết con nhiễm HIV. Nhưng các em vẫn còn may mắn có được mái nhà và thuốc men kiểm soát bệnh hơn nhiều số phận khác.
155 kết quả phù hợp
Những em bé này phần lớn bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ lọt lòng vì biết con nhiễm HIV. Nhưng các em vẫn còn may mắn có được mái nhà và thuốc men kiểm soát bệnh hơn nhiều số phận khác.
Hơn 6 tháng qua, anh Lương Thế Huynh chạy xe máy qua nhiều tỉnh, thành tìm con trai 3 tuổi, nhưng vẫn chưa có kết quả.
Câu chuyện xúc động về em bé Nguyễn Quý Tỵ qua lời kể của một điều phối viên tổ chức Operation Smile. Dù mới là bước đầu phẫu thuật nhưng em đã có cơ hội được tìm lại nụ cười.
Phúc Vinh - Anh Đào gặp gỡ và nảy sinh tình cảm khi cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện đầy. Sau một năm gắn bó, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng.
Ông Y MNông H’Mok – Phó chủ tịch UBND xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận ở địa bàn có trường hợp một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại một rẫy cà phê.
Bị cha mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng, cô gái 17 tuổi lớn lên trong trại trẻ mồ côi trước khi sống cùng những người vô gia cư dưới đường hầm ở thủ đô Bucharest, Romania từ năm 13 tuổi.
Câu chuyện cô gái Trần Ngọc Bích Trâm đăng lên Facebook thông tin tìm người cha sắp phải thi hành án tử hình cho em bé bị bỏ rơi trước cửa nhà mình được cộng đồng mạng quan tâm.
Đang ở trong phòng khám nghe tiếng động lạ, nữ hộ lý chạy ra xem thì phát hiện cánh tay bé sơ sinh trong túi nylon màu đen.
Một phụ nữ Mỹ tham gia chiến dịch Không vận Trẻ em năm 1975 cho rằng, việc đưa trẻ mồ côi Việt ra nước ngoài là giải pháp cuối cùng để bảo đảm các em tiếp tục sống và trưởng thành.
Người dân phát hiện 2 em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đồng tôm, kiến bò trên thân thể nên đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.
Phát hiện câu chuyện sản phụ bỏ rơi con, người thân đã gây sức ép để người mẹ có trách nhiệm. Người này sau đó đã trở lại bệnh viện làm đơn để con được làm con nuôi.
Muốn có tấm bằng đại học nhưng lại lười, thích “lấy le” với bạn bè trong khi chưa có người yêu... nhiều người tìm đến các dịch vụ trên mạng.
Cộng đồng mạng chia sẻ loạt ảnh em bé đáng yêu bị bỏ rơi tại chùa. Tuy nhiên, một số thông tin trên mạng đã ảnh hưởng tới bé và nhà chùa.
Các em nhỏ mồ côi hoặc là con của cựu binh Mỹ được chăm sóc tại trại mồ côi Allambie, Sài Gòn trước khi rời Việt Nam trong chiến dịch Không vận trẻ em 40 năm trước.
Mỗi lần đi quanh nghĩa trang, thấy những con chó đang đánh hơi, đào bới bên lùm cây là anh lượm được hài nhi bị bỏ rơi. Sau đó anh mang bé xấu số về chôn cất, hương khói hàng ngày.
Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã thông nhất phương án đưa bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi vào làng trẻ em SOS.
Đây là nội dung trong đề nghị của UBND phường 1 (quận 8) gửi Phòng LĐ-TB&XH quận khi xem xét hồ sơ xin nhận lại bé trai bỏ rơi trên taxi.
Sáng 20/12, chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) đã đến UBND phường 1 (quận 8) để nộp hồ sơ xin nhận lại bé trai bị bỏ rơi trên taxi.
Sáng 19/12, bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1 (quận 8) cho biết, bé Đinh Gia Huy đã được giao cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình chăm sóc.
Trong cuộc gặp riêng, chị Hồ Thị Thu Vân, người được cho là mẹ của bé trai bị bỏ trên taxi, cho biết trước đó chị bế con đi taxi đi tìm anh Thuấn là chồng chị.