Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dòng thác mang tên kỳ lạ ở Thanh Hóa hút khách ngày nắng như thiêu đốt

Thời tiết nắng nóng kéo dài, đông đảo người dân và du khách tìm đến thác Ma Hao, nằm giữa rừng nguyên sinh ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa tắm "giải nhiệt".

Thanh Hoa anh 1

Thác Ma Hao nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, lọt thỏm giữa cánh rừng xanh ngát, mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ ở xã Linh Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Thanh Hoa anh 2

Những ngày này, khi thời tiết nắng nóng, oi bức, rất đông người dân và du khách tìm đến thác Ma Hao để "giải nhiệt".

Thanh Hoa anh 3

Từ trên cao, dòng nước trắng xóa, mát lạnh len qua các tầng đá phủ rêu xanh rồi đổ xuống khe sâu khiến du khách không giấu được sự thích thú khi lần đầu đặt chân tới đây.

Thanh Hoa anh 4

"Giữa thời tiết nắng nóng thế này, được vào rừng tắm thác cảm giác rất thư giãn. Ở đây không rất dễ chịu, nước mát lạnh nên gia đình tôi cùng nhóm bạn đến tham quan, tắm mát", anh Cương (trú phường Sầm Sơn) cho hay.

Thanh Hoa anh 5

Thanh Hoa anh 12

Dọc theo những con dốc uốn lượn giữa đại ngàn dẫn vào khu vực thác Ma Hao là những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trên sườn núi. Thời điểm này, lúa bắt đầu chuyển sắc vàng óng xen lẫn màu xanh của núi rừng, tạo nên khung cảnh vùng cao yên bình, thơ mộng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Nơi lắp điều hòa ngoài đường, chim rơi xuống đất vì nắng nóng

Ở Kuwait, cái nóng hơn 50 độ C khiến điều hòa không chỉ hiện diện trong nhà mà còn được đưa ra ngoài đường phố để giúp con người chống chọi với mùa hè khắc nghiệt.

Khách Tây 'như bước vào cái lò' ngày Hà Nội nóng nhất cả nước

Trong ngày Hà Nội nắng nóng nhất cả nước, nhiều du khách nước ngoài vẫn đội nắng dạo phố và mua sắm, dù không ít người thừa nhận "khó thở" vì cái nóng oi bức.

Báo ngoại mách du khách cách 'sinh tồn' ở Việt Nam mùa nắng nóng

Giữa cái nóng có thể lên tới hơn 40 độ C ngoài trời, nhiều du khách quốc tế lần đầu đến TP.HCM rơi vào trạng thái mệt mỏi, choáng váng vì thời tiết khắc nghiệt.

Khach Viet do xo di Campuchia hinh anh

Khách Việt đổ xô đi Campuchia

0

Campuchia đón khoảng 1,01 triệu khách quốc tế trong quý I, trong đó Việt Nam là thị trường khách lớn thứ 2 sau Trung Quốc.

https://tienphong.vn/nang-nhu-thieu-dot-nhieu-nguoi-keo-nhau-di-thac-ma-hao-giai-nhiet-post1846301.tpo

Phạm Trường/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm