|
|
Hành động xấu xí của Abdel Abqar khiến Sorloth nổi nóng. |
Trận đấu giữa Atletico Madrid và Getafe tại sân Wanda Metropolitano hôm 14/3 chứng kiến một khoảnh khắc căng thẳng hiếm thấy ở hiệp hai, khi tiền đạo Alexander Sorloth phản ứng dữ dội sau pha va chạm với hậu vệ Abdel Abqar.
Atletico bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 5-2 trước Tottenham Hotspur ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế khi hậu vệ Nahuel Molina ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8.
Thế trận diễn ra khá căng thẳng và bước ngoặt xuất hiện ở phút 55. Trong một pha tranh chấp gần khu vực giữa sân, Sorloth và Abqar đứng cạnh nhau khi bóng chưa đến gần vị trí của họ.
Tiền đạo người Na Uy sau đó kéo tay đối thủ và quật ngã anh xuống mặt sân, khiến trọng tài Miguel Ortiz lập tức cho dừng trận đấu.
Tình huống được đưa lên hệ thống VAR để kiểm tra. Sau khi trực tiếp xem lại băng hình bên đường biên, Ortiz xác định Abqar có hành động chạm vào vùng nhạy cảm của Sorloth trước đó.
Quyết định cuối cùng được đưa ra là thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ 27 tuổi của Getafe, trong khi Sorloth nhận thẻ vàng vì phản ứng kéo ngã đối thủ.
Abqar tỏ ra ngạc nhiên với quyết định này. Chia sẻ với Movistar sau trận, hậu vệ người Morocco khẳng định anh không cố ý. "Trong bóng đá luôn có va chạm và tranh chấp. Tôi không hề có ý định chạm vào cầu thủ ở khu vực đó", Abqar nói.
Phía Atletico, thủ môn Juan Musso cho rằng quyết định của trọng tài là hợp lý. Theo anh, những hành động như vậy không còn chỗ đứng trong bóng đá hiện đại.
Trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra với không khí căng thẳng. Tuy nhiên, Atletico bảo toàn lợi thế mong manh và giành chiến thắng 1-0. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Diego Simeone củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đồng thời gia tăng cơ hội giành suất dự Champions League mùa sau.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...