Triển lãm “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” giới thiệu nhiều tài liệu quý, phản ánh những đóng góp của Tổng cục Chính trị trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiều cựu chiến binh Sư đoàn 308 tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển KT-XH của đất nước, là chỗ dựa tin cậy của hệ thống chính trị địa phương.
Chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5/1954 đã được viết qua rất nhiều sách báo. Còn hành trình đi đến chiến thắng này của quân đội ta đã diễn ra như thế nào?
70 năm qua, dù vết thương trên da thịt đã lành nhưng ký ức hào hùng về một thời “hoa lửa” của Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người lính già Trần Văn Tứ.
Chưa đầy 30 tuổi, Đặng Văn Việt là trung tá, chỉ huy một trong các trung đoàn đầu tiên của quân đội, biến đường 4 thành ác mộng với thực dân Pháp. Họ gọi ông là Hùm xám đường số 4.
“Việc đặt tên phố Thâm Tâm ở Hà Nội ghi nhận sự vinh danh nhà thơ Thâm Tâm đối với Thủ đô, với đất nước. Đây là niềm tự hào của gia đình chúng tôi”, con trai nhà thơ chia sẻ.
Hồ Chủ tịch cùng Đại tướng ngả lưng trao đổi giữa dọc đường từ Đông Khê đến Thất Khê trong khi chờ đợi đánh quân tiếp viện. Ngay lúc ấy, Vũ Năng An ghi lại khoảnh khắc.
Được Bác Hồ giao trọng trách “lo vũ khí cho bộ đội” ngay sau khi trở về, Trần Đại Nghĩa đã bắt tay ngay vào công việc và có những phát minh làm lay chuyển cục diện chiến trường.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu mốc bằng vàng. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức.
Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Anh hùng La Văn Cầu đến thắp hương tưởng nhớ người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam và ôn lại lịch sử tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.