Cảnh tượng chật kín người trên đỉnh Fansipan gây tranh cãi
Nhiều bạn trẻ cho rằng, họ không còn cảm thấy hạnh phúc khi chinh phục “nóc nhà Đông Dương” cao hơn 3.000 m từ ngày có cáp treo.
123 kết quả phù hợp
Nhiều bạn trẻ cho rằng, họ không còn cảm thấy hạnh phúc khi chinh phục “nóc nhà Đông Dương” cao hơn 3.000 m từ ngày có cáp treo.
Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu gom người ăn xin ở khu vực trung tâm, kiên quyết xử lý người nghiện, ngành chức năng đã có đề xuất thực hiện việc này.
Ba ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội bỗng tràn ngập hình ảnh trẻ em cởi truồng, “đầu đội trời chân đạp đất” trong cái rét tê tái của những ngày lạnh xuống tới âm độ.
Nhìn một người có dáng đi bất thường thì dáng đi đó có thể tiết lộ một số bệnh. Bài viết xin giới thiệu một vài dáng đi bất thường hay gặp và cách khắc phục.
Thương hiệu "5 không" của Đà Nẵng đang gặp thách thức khi năm 2015 có đến gần 2.700 người nghiện ma túy. Cơ quan chức năng phát hiện hơn 300 người lang thang xin ăn.
Biển Hồ (Tonle Sap Lake) rộng khoảng 15.000 km2, không nhìn thấy bờ, trải dài qua bảy tỉnh, thành của Campuchia. Đó là nơi sinh sống làm ăn của hàng trăm nghìn người Việt.
"Mệt bở hơi tai nhưng tôi thấy chuyến đi này rất vui và vô cùng ý nghĩa, cá nhân tôi học được nhiều điều” - một trong 42 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh mặt trận Lào nói.
Mỗi lần chồng say xỉn, chị Phạm Thị Thúy (43 tuổi, ngụ huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) lại bị anh Ba đánh đập. "Tức nước vỡ bờ", người vợ đã đoạt mạng chồng trong một đêm mưa gió.
Hàng ngày, giữa cái nắng cháy da trên quốc lộ 1A (đoạn qua Long An), hàng chục trẻ em, đa phần là người Campuchia, đứng ngửa nón xin tiền người đi đường.
Sau Tết Nguyên đán, người ăn xin ở TP HCM bắt đầu có dấu hiệu bùng phát trở lại và ngày càng nhiều biến tướng.
Sau hơn nửa tháng trốn tránh cơ quan chức năng, người lang thang ăn xin lại xuất hiện ở cả khu vực trung tâm lẫn ngoại thành TP HCM với thái độ cảnh giác và tinh vi hơn.
Bé trai đứng chờ đèn đỏ rồi lao ra giữa dòng xe cộ xin tiền. Bé không thiếu chiêu trò để lấy lòng thương của người đi đường. Cách đó không xa là người "mẹ" ngồi canh chừng.
Để thu hút được lòng thương của người qua đường, nhiều trẻ em, người già, người tàn tật bị lợi dụng chăn dắt ăn xin khắp TP.HCM.
Người phụ nữ ấy thả tờ 1.000 đồng xuống bàn, đổi giọng còn hơn camera 360 độ rằng "Thời buổi này nghĩ sao cho 1.000? Cho vậy không mắc cỡ à?"
Bất kể sớm tối hay nắng mưa, nhiều phụ nữ to khỏe, lành lặn bế trẻ em, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh ra góc ngã tư các con đường ở Sài Gòn xin ăn.
Không nơi nào làm nông dân dễ như ở đất Cao Phong. Cứ vừa làm vừa học, người này mày mò học hỏi người kia, cũng thu tiền tỷ.
Một cháu bé bị tủ đè chết và một cháu khác té cầu thang tử vong cho thấy có quá nhiều mối hiểm nguy cho trẻ con ngay trong nơi mà được xem là an toàn nhất: ngôi nhà hay ở trường.
Nhà chức trách đã đưa 34 người lang thang xin ăn, ở khắp các tuyến đường phố ở TP.HCM về công an phường lập hồ sơ xác minh để đưa vào cơ sở xã hội.
"Người ăn xin cũng là người, người bình thường cũng là người. Có chân có tay sao phải đi ăn xin?", bạn đọc Boy Nguyễn chia sẻ sự tán thành với chủ trương của TP HCM.
Nguyễn Khưu Trường (Ninh Thuận) từng có một quá khứ đầy tội lỗi, từ đâm thuê chém mướn đến trộm cắp, cướp giật… nên phải vào tù ra tội.