Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một đêm chặn đầu xe xin tiền của bé trai ở Sài Gòn

Bé trai đứng chờ đèn đỏ rồi lao ra giữa dòng xe cộ xin tiền. Bé không thiếu chiêu trò để lấy lòng thương của người đi đường. Cách đó không xa là người "mẹ" ngồi canh chừng.

Người ăn xin xài 3 xe máy

Ngã tư Trung Chánh, quận 12, TP.HCM thời gian gần đây một số người dân địa phương gọi là ngã tư “ăn xin” bởi nhiều trẻ em, người già, phụ nữ, người tàn tật kéo về đây khá đông.

Thời gian gần đây, hình ảnh một phụ nữ cùng 2 bé trai ngồi xin ăn tại giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành, quận 11, TP.HCM trở nên quen thuộc với người tham gia giao thông. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn mặc rách rưới, ẵm 1 bé trai khoảng 2 tuổi. Bé này lành lặn, có thể đi lại, vui chơi bình thường nhưng vẫn phải nằm im cho người phụ nữ ẵm để "câu" lòng thương của người đi đường.
Bé còn lại khoảng 3 - 4 tuổi, vẻ mặt rất dễ thương nhưng bị bắt "hoá trang" lấm lem. Người phụ nữ ẵm đứa bé ngồi một chỗ, còn bé trai phải chạy ngược xuôi, chen vào dòng xe cộ trên đường Ba Tháng Hai xin tiền.
Nhiều người tỏ ra thương cảm với "ba mẹ con" nên cho nhiều tiền.
Mỗi khi dòng xe dừng đèn đỏ, bé chạy đến chặn đầu xe, chìa tay ra với từng người.
Bé lao ra giữa dòng xe khiến nhiều người lo lắng cho sự an toàn.

Cảnh trẻ em, người già bị chăn dắt ăn xin khắp Sài Gòn

Để thu hút được lòng thương của người qua đường, nhiều trẻ em, người già, người tàn tật bị lợi dụng chăn dắt ăn xin khắp TP.HCM.

Len lỏi giữa dòng xe.
Bé trai đi lại khá nhanh, không sợ sệt. Chỉ trong vài chục giây đèn đỏ, bé có thể xin tiền của gần 10 người tham gia giao thông.
Khi phóng viên tiếp xúc, bé rất "cảnh giác". Phát hiện có người ghi hình, người phụ nữ bảo đứa bé đến hỏi "Sao chú chụp hình con? Chú chụp hình con làm gì?".
Cậu có khá nhiều "chiêu trò" trong lúc xin tiền, kể cả thể hiện vẻ mặt tội nghiệp.
"Người hành khất" nhỏ tuổi xin tiền một phụ nữ chở 2 con nhỏ. Chiếc bong bóng cầm là do chị này cho. 

TP.HCM kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin

Khi phát hiện người xin ăn, người dân có thể gọi vào các số đường dây nóng để cơ quan chức năng tập trung đưa họ vào các cơ sở xã hội.

Mỗi khi xin được tiền, cậu bé nhanh chóng mang về nộp cho "mẹ" đang ngồi quan sát gần đó.
Phút đứng chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ để lao ra giữa dòng xe.
Đến gần 23h, "ba mẹ con" kết thúc ca ăn xin và ra về. Bé trai 2 tuổi đi lại bình thường, còn bé xin ăn vất vả khiêng "đồ nghề", trong khi người phụ nữ đi tay không thảnh thơi.
"Ba mẹ con" gọi một xe ôm đến chở về. Người phụ nữ đề nghị bác tài điều khiển xe đi lòng vòng nhiều đường nhỏ để tránh theo dõi. Chạy đến gần cầu Nhị Thiên Đường, bà ta và 2 đứa bé xuống xe. Một người đàn ông đứng chờ sẵn tiếp tục chở hướng về huyện Bình Chánh.
Trong quá trình di chuyển, người phụ nữ tranh thủ đếm số tiền kiếm được trong một đêm "làm ăn" tại giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành. TP.HCM đang mở chiến dịch đưa người ăn xin, lang thang vào các trung tâm xã hội để chăm sóc.

Thật, giả 'cái bang' Sài Gòn

Giữa sự ồn ào của tiếng xe máy, ôtô bóp còi inh ỏi, một người đàn ông chừng 60 tuổi cầm chiếc mũ tai bèo nhàu nhĩ, quỳ gối bên đường ngay ngã ba trước cổng khu công nghiệp.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm