'Nhà thơ điên', thiên thần đọa lạc ở 'Quán Kỳ Nam' là ai?
Nhà văn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc từng mời nhà thơ Bùi Giáng đóng nhân vật… Bùi Giáng trong phim “Một cõi đi về”. Bà cho rằng ông là một “thiên thần đọa lạc giữa trần gian”.
105 kết quả phù hợp
Nhà văn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc từng mời nhà thơ Bùi Giáng đóng nhân vật… Bùi Giáng trong phim “Một cõi đi về”. Bà cho rằng ông là một “thiên thần đọa lạc giữa trần gian”.
“Quán Kỳ Nam" đem đến một câu chuyện giàu chiều sâu và thứ ngôn ngữ điện ảnh mới mẻ. Dù vậy, phim vẫn rơi vào cảnh ế ẩm, để lại nhiều tiếc nuối.
Nhiều nhà văn ôm đồm quá nhiều ẩn ý và biểu tượng trong tác phẩm, tạo nên sự rối rắm không cần thiết. Tác phẩm cần được xây dựng hài hòa về nhân vật, văn phong và cốt truyện.
Tại Hội thảo tổng kết Văn học Việt Nam sau năm 1975, tổ chức 6/10 của Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều ý kiến đã thảo luận về các "vật cản" của văn học Việt 50 năm qua.
Bà Gisèle Pelicot, nạn nhân bị chồng rủ hàng chục người lạ cưỡng hiếp suốt 10 năm ở Pháp, quay trở lại tòa vào ngày 6/10 và đối mặt trực diện với kẻ xâm hại mình.
Tác phẩm mới nhất của Ocean Vương phản ánh rõ niềm tin về “cái đẹp cứu rỗi”, giúp con người giữ gìn phẩm giá và đi tìm đường sống sau tất cả khốn cùng.
Chuyên gia Đào Trung Thành cho rằng AI có thể bắt chước sự biểu đạt, nhưng chưa từng đau, không yêu, chưa từng viết trong cô đơn, hay khóc vì một ý thơ bật ra giữa đêm. Bởi vậy, AI chỉ là một công...
Năm 2025 đánh dấu tiểu thuyết kinh điển của F. Scott Fitzgerald tròn 100 tuổi, để lại di sản khổng lồ trong văn hóa đại chúng.
Nữ sinh chuyên Văn Đào Thùy Dương cho biết đọc thêm nhiều sách bên cạnh chương trình học là cách cô mài giũa khả năng cảm thụ tác phẩm của mình.
Sự im lặng nặng nề bao trùm phòng xử án khi các đoạn video ghi lại cảnh lạm dụng người phụ nữ bất tỉnh bắt đầu được phát trên ba màn hình.
Hội sách "The Temple of Earth and Me", diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Văn hóa Bắc Kinh 2024, đã thu hút hơn nửa triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.
Tranh thủ giấc trưa, buổi tối, Trịnh Nam Trân đọc sách. Nữ tác giả đang trong thời gian chăm con, cô duy trì niềm vui đọc như "hạt bụi li ti" mà lấp lánh, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu sách cho con.
Người con gái mô tả cha mình - người đã đánh thuốc mê và để hàng chục người lạ lạm dụng vợ ông - là "một trong những tội phạm tình dục tồi tệ nhất trong 20 năm qua".
Ông Dominique Pelicot nhận tội chuốc thuốc mê, tìm người cưỡng hiếp bà Gisèle Pelicot rồi lưu trữ hơn 20.000 bức ảnh và đoạn phim. 50 người tham gia cưỡng hiếp cũng bị xét xử.
Người chồng 71 tuổi đã chuốc thuốc để vợ ngủ say rồi rủ hàng chục đàn ông khác tới nhà cưỡng hiếp nạn nhân suốt một thập kỷ.
Văn bản dường như đã được Camus sao chép và ghi lùi vào năm 1944, có thể là một cách để gây quỹ trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Paris.
Tổng thống Pháp ra quyết định các "tiệm sách của Paris" dọc bờ sông Seine sẽ không phải di dời trong Thế vận hội mùa hè 2024, khiến các chủ tiệm và giới tri thức yêu sách an lòng.
Đối với Huỳnh Hữu Phước, đọc văn chương rất thú vị, nó giúp anh làm giàu vốn từ, kiến thức, làm phong phú đời sống nội tâm thông qua câu chữ.
Sách “Biết tuốt về triết” của triết gia người Pháp Yves Michaud dẫn dắt bạn đọc, nhất là những người trẻ, làm quen với các chủ đề triết học một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn, lý thú.
Hình ảnh kẻ sát nhân ẩn nấp trên các trang truyện luôn ám ảnh người đọc. Chân dung của những kẻ biến thái nhân cách đã trở thành tâm điểm của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.