Chuyện kinh doanh xúc xích dạo của một người Đức ở Sài Gòn
Tiết lộ lý do dẫn đến quyết định khác lạ của mình, Dieter nói rằng, điều đó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu đất nước, con người Việt Nam và ông muốn cảm nhận cuộc sống ở đây.
88 kết quả phù hợp
Tiết lộ lý do dẫn đến quyết định khác lạ của mình, Dieter nói rằng, điều đó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu đất nước, con người Việt Nam và ông muốn cảm nhận cuộc sống ở đây.
Không bằng cấp, từ một người làm thuê, Đào Công Trường (sinh năm 1981) vươn lên làm ông chủ sản xuất đặc sản bánh sữa Ba Vì, quảng bá sản phẩm rộng rãi trong cả nước.
Làm đồ ăn ngon, giữ thái độ phục vụ tốt, tìm địa điểm thuận gửi xe, mặt bằng đẹp...là những bí kíp hút khách mà các chủ quán ăn vỉa hè ở Hà Nội chia sẻ.
Dự thảo mới nhất Nghị định về quản lý sản xuất và kinh doanh bia đã chính thức bỏ quy định cấm bán bia trên vỉa hè, cấm bán bia đối với phụ nữ có thai và cho con bú.
Hàng loạt quán vỉa hè bán các món ăn đặc sản của nhiều quốc gia như sushi Nhật, điểm tâm Hong Kong, xúc xích Đức... với giá bình dân đang thu hút đông đảo thực khách TP.HCM.
Các quán này đều chỉ bán từ chiều trở đi, nhưng luôn trong trạng thái vừa mở cửa là khách đã chầu chực ập vào ngay.
Cấm bán bia cho người đang cho con bú, bán bia trên vỉa hè...là nội dung dự thảo NĐ quản lý SXKD bia của Bộ Công thương, nhiều người cho là chuyện thừa giấy vẽ voi.
Nhận ra không hợp ngành học, nhiều bạn trẻ chấp nhận gác bằng cử nhân để ra vỉa hè, góc chợ bán cá, trà chanh, phụ kiện di động… với giấc mơ làm chủ một ngày không xa.
Ở thủ đô có nhiều hàng phở giá cao, chỗ ngồi chật hẹp nhưng thực khách vẫn xếp hàng vất vả, trả tiền trước, tự bê đi tìm bàn rồi mới được ăn.
Các loại sách vỉa hè bán giá rẻ bởi có cuốn in bị lỗi, như số trang hoặc bìa bị in ngược. Trong cuốn sách có thể bị dính các tờ giấy lại với nhau...
Mỳ gà tần, bánh xèo, há cảo chiên... đó là những món ngon mà nhiều người nhớ đến ngay khi rẽ vào phố cổ này.
Bún ốc ở Hà Nội phố nào cũng bán nhưng tìm được một quán có ốc "xịn", chẳng phải loại bươu vàng như “tiệm cô Huyền” phố Quang Trung thì không nhiều.
Nhiều tuyến phố ùn tắc hàng km, người dân lao xe máy lên đường tàu, vỉa hè. Hà Nội những ngày cận Tết, hình ảnh khói xe xen lẫn đào quất.
Nhiều loại bánh kẹo, ô mai, thạch... không nhãn hiệu nhưng được gắn mác nhập khẩu bày bán tràn lan trên vỉa hè các tuyến phố ở Hà Nội để phục vụ Tết Nguyên đán 2014.
Từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt, nơi bán bún riêu chẳng ít, song thơm ngon, đúng điệu như ở vỉa hè Nguyễn Siêu không nhiều.
Trái với cảnh săn tìm như mọi năm, việc mua bán các loại hàng “độc” như bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng… dịp cận Tết năm nay khá im ắng.
Không cần chưng biển ngoài mặt phố, thậm chí chỉ là quán gánh tuềnh toàng nhưng các quán ăn này vẫn có lượng khách đáng nể.
Đèn đỏ, xe dừng lại, chị Thoa vội ôm bó hoa, đon đả chào mời. Đã mấy năm nay, ngã tư đèn đỏ chính là địa điểm kinh doanh lý tưởng của chị.
Gần đây, bánh mì ở vỉa hè TP.HCM xuất hiện nhiều dòng mới, từ bánh mì chả cá, chả bò, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đến bánh mì Hậu Giang, bánh mì Xì Gòn… nhưng chỉ 10.000 đồng/ổ.
Bán hàng trên vỉa hè là lấn chiếm đường, phạm luật. Nhưng, hàng quán trên vỉa hè vẫn vô tư mua bán, sang nhượng hay cho thuê chỗ ngồi với giá hàng chục triệu đồng.