Nhóm người đọc sách khiêu dâm quanh New York
Theo The New York Times, một câu lạc bộ có tên Perverted Book Club (tạm dịch: Câu lạc bộ sách trụy lạc) đang tổ chức những buổi đọc sách ở nhiều địa điểm trong thành phố New York.
36 kết quả phù hợp
Theo The New York Times, một câu lạc bộ có tên Perverted Book Club (tạm dịch: Câu lạc bộ sách trụy lạc) đang tổ chức những buổi đọc sách ở nhiều địa điểm trong thành phố New York.
Cứ bốn năm một lần, World Cup lại khiến hàng tỷ người mê mẩn. Tờ New York Times đã chia sẻ một số cuốn sách giải thích lịch sử, sự hấp dẫn và tương lai của World Cup.
Bart Corbin đã giết bạn gái rồi dàn dựng thành một vụ tự tử. 15 năm sau, hắn tái diễn tội ác với vợ nhưng lần này, công lý đã được thực thi.
Tỷ phú Nga và vợ ly hôn nhưng quyết không nhường nhau chiếc du thuyền hơn 350 triệu USD. Ông này khẳng định thà đốt tiền chứ không để tài sản rơi vào tay vợ cũ.
Người gốc Á ngày càng có chỗ đứng ở Mỹ. Tuy nhiên, cùng với sự thành công, họ phải đối mặt với nỗi sợ. Vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng ở Georgia khiến cộng đồng này rúng động.
Cùng là người gốc Á nhập cư với hoài bão lớn, nhưng những người chủ và nhân viên các spa trong vụ xả súng ở Atlanta lại có khoảng cách lớn về địa vị và quyền lực.
Nhiếp ảnh gia Hannah Yoon đã đến thành phố Atlanta, Mỹ để ghi lại hình ảnh, cảm xúc của cộng đồng người gốc Á sau vụ xả súng kinh hoàng.
Xa lộ Buford từng là nơi các tiểu thương nhập cư bắt đầu sự nghiệp và theo đuổi "giấc mơ Mỹ". Nhưng năm nay, mọi thứ bị đảo lộn.
Một doanh nghiệp Việt xác nhận đã mua đứt và đang sở hữu một ngân hàng tại Mỹ. Tập đoàn này có nhiều dự án tại Việt Nam, Mỹ.
Vụ xả súng từ tầng 32 ở Las Vegas hôm 1/10 có điểm tương đồng với vụ xả súng hàng loạt năm 1966, khi tay súng bắn tỉa lạnh lùng bóp cò nhằm vào từng nạn nhân bên dưới.
Thị trấn Buford nhỏ nhất nước Mỹ, được doanh nhân Phạm Đình Nguyên mua lại cách đây 4 năm với giá 900.000 USD, hiện gặp rắc rối về tài chính.
Không ít đại gia Việt bỏ ra hàng chục triệu USD hoặc sẵn sàng chia sẻ lợi ích để thâu tóm các công ty nước ngoài, với kỳ vọng thâm nhập các thị trường tiềm năng.
Thị trấn PhinDeli do một doanh nhân người Việt mua lại và đổi tên nhằm quảng bá cà phê Việt Nam là một trong những thị trấn kỳ quặc nhất thế giới.
Doanh nhân Sài Gòn, Phạm Đình Nguyên, đã dùng sự nổi tiếng khi mua lại thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ để đưa cà phê Việt Nam đến vùng đất này.
Chống lại áp lực phải lấy chồng, cô gái mang 2 dòng máu Hàn - Mỹ đi khắp 50 bang để làm đám cưới với 54 người, gồm đàn ông, phụ nữ và đồ vật.
Từ bàn tay trắng ở xứ người, không ít người Việt đã trở thành những tỷ phú, gặt hái thành công. Năm 2014, nhiều doanh nhân gốc Việt được cả thế giới biết đến và khâm phục.
Chưa bao giờ khẳng định “giấc mơ Mỹ” nhưng các động thái của Kinh Đô cho thấy tham vọng trở thành cái tên đình đám tại thị trường rộng lớn này của “vua bánh kẹo”.
Sau khi được đổi chủ, Buford khá im hơi lặng tiếng. Phải đến tháng 9/2013, nơi này mới “nóng” trở lại khi ông Phạm Đình Nguyên công bố đổi tên thành PhinDeli.
Mua đứt một thị trấn và trở thành thị trưởng Việt đầu tiên ở Mỹ, đổi tên thị trấn, liệu tinh thần “không gì không thể” có đưa ông Phạm Đình Nguyên đến với những chân trời mới.
Những quyết định bán đứt hay một phần DN đã mang về cho các đại gia cả núi tiền. Nhưng đổi lại, họ mất thương hiệu, mất cỗ máy in tiền đều đặn và mất đi "đứa con" đã gây dựng.