Rủi ro bằng 0 thì lợi nhuận cũng bằng 0
Trong sách "Kỹ năng để thành công", TS Lê Thẩm Dương cho rằng muốn có lợi nhuận, bạn phải chấp nhận rủi ro. Nếu muốn rủi ro bằng 0, đương nhiên lợi nhuận cũng bằng 0.
114 kết quả phù hợp
Rủi ro bằng 0 thì lợi nhuận cũng bằng 0
Trong sách "Kỹ năng để thành công", TS Lê Thẩm Dương cho rằng muốn có lợi nhuận, bạn phải chấp nhận rủi ro. Nếu muốn rủi ro bằng 0, đương nhiên lợi nhuận cũng bằng 0.
Hùng Dũng: 'Lứa tôi 60 đứa, chỉ 4 người lên được chuyên nghiệp'
Ba lần xin không lên V.League vì sợ dự bị, 20 tuổi chỉ đá được 60 phút vì yếu quá, đó là khởi đầu ít ai biết của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng.
Tháng 5 rồi, lúa đã nặng bông?
Nắng chói, phượng đỏ cùng tiếng ve kêu râm ran vẫn chưa đủ để làm nên mùa hè nhiều dư vị. Biết tìm đâu hương lúa thơm ngào ngạt những buổi chiều lộng gió?
Khách Việt bị nói xấu khi đi nước ngoài vì dịch corona
Một du khách Việt Nam đã gặp rắc rối khi đến Ai Cập. Cô bị trêu là "corona" bởi người bản địa và những du khách khác.
'Tôi bị lừa mất 294 triệu sau một cuộc điện thoại'
Nhiều năm nay, tôi không có thời gian rảnh xem tivi nên không biết thiên hạ đang lừa nhau thế nào. Tôi không ngờ có ngày mình bị mất 294 triệu chỉ sau một cuộc điện thoại.
Vietnam City ở Pháp: Ban ngày nấu ăn, đêm đến nhảy xe container
Tại trại Vietnam City, người Việt chờ hàng đêm để vượt biên vào Anh - chặng đường nguy hiểm nhất hành trình. Những ai không lên xe được lại quay về trại, tiếp tục chờ vận may.
Xe bồn nổ lốp, húc dải phân cách khiến 4 người bị thương
Xe bồn chạy trên cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hướng về quận Long Biên thì bị nổ lốp, tông dải phân cách khiến 4 người bị thương.
Những thằng nhóc 'nghiện game' mang vinh quang về cho eSports Việt Nam
AWC 2019 không chỉ lần đầu tiên chứng kiến một đội tuyển Việt Nam vô địch eSports cấp độ thế giới, nó còn vỗ về nền thể thao điện tử nước nhà vốn chia rẽ và chịu nhiều thiệt thòi.
Từng có một miền Tây oai hùng trên bản đồ bóng đá Việt
11 năm sau ngày đội trưởng tuyển Việt Nam Phan Văn Tài Em nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup, bóng đá miền Tây oai hùng, lừng lẫy giờ chỉ còn là miền ký ức.
Gã trai không biết lái nhưng vẫn đi trộm ôtô
Hai thanh niên ở Đắk Lắk đi trộm ôtô nhưng đã phải bỏ xe lại vì gặp phải đoạn đường xấu, phía trước có xe đi ngược chiều và không thể tránh.
Bước ngoặt vĩ đại: Con người đã 'lập trình' được vi khuẩn
Các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo ra khuẩn E. coli có DNA gốc nhân tạo, không phải từ tự nhiên.
Giả mạo Apple, lừa chiếm iPhone đòi tiền chuộc ở Việt Nam
Những kẻ lừa đảo đã mạo danh tin nhắn, website của Apple để lấy tài khoản iCloud từ người dùng sau đó đòi tiền chuộc.
Con trai chủ mưu vụ 'bắt cóc' tống tiền mẹ
Ham cờ bạc, Sơn cùng 2 người khác dựng ra màn kịch bắt cóc để tống tiền mẹ lấy tiền trả nợ.
Real Madrid có thể trả giá vì sự ngạo mạn của Sergio Ramos
Sergio Ramos có lẽ đã quá tự tin hoặc tệ hơn là xuẩn ngốc khi có hành động tẩy thẻ trong trận lượt đi vòng 1/8 của Champions League gặp Ajax.
Lớp học đặc biệt của hơn trăm đứa trẻ nhập cư ở Sài Gòn
“Không đành lòng nhìn đám nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, nên khi dạy chữ cho tụi nó, tôi dạy luôn cả đạo đức”, ông Hùng, thầy giáo của hơn trăm đứa trẻ nhập cư chia sẻ.
9X bị dân mạng tưởng lấy ảnh trên mạng khi khoe giảm 20 kg
Sau khi bị nhiều người cho rằng "mượn ảnh mạng câu like", Đỗ Hà (27 tuổi) càng có thêm quyết tâm giảm cân và chia sẻ câu chuyện của mình.
Dân mạng 'ném đá' đôi trai gái nằm ôm nhau trong phòng trọ đông người
Việc đưa người yêu về nhà trọ và nằm ôm nhau trước mặt các bạn cùng phòng bị nhiều dân mạng đánh giá là hành vi đáng xấu hổ vì "yêu không đúng nơi đúng lúc".
Sergio Ramos - Gã côn đồ sân cỏ và huyền thoại bất tử
Vì cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, nên những con người như Sergio Ramos luôn có đất sống. Như mặt trời vẫn mọc hướng Đông và lặn hướng Tây, số 4 cứ thế tồn tại.
Những số phận bị thổi bay vì đa cấp nghìn tỷ iFan
Từ cán bộ về hưu đến giới trí thức, ai cũng đã phải trả một cái giá rất đắt của riêng mình vì tin vào con đường làm giàu siêu lợi nhuận trong thời gian thần tốc do iFan vẽ ra.
'The Social Network' cảnh báo gì với chúng ta về khủng hoảng Facebook?
"Lũ ngu", Mark Zuckerberg dùng từ đó để gọi 4.000 người tự nguyện nộp thông tin cá nhân cho trang tiền thân TheFacebook.com vào năm 2004, "Không hiểu sao chúng tin tao, lũ ngu".