Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Bồ Tát' Tả Đại Phân hiện tại

Ở tuổi 82, Tả Đại Phân vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn và tự tin trên sân khấu. Trước đó, bà được đông đảo khán giả yêu mến qua vai diễn Bồ Tát trong "Tây Du Ký" bản 1986.

Theo trang 163, một dân mạng mới đây gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh Tả Đại Phân trên mạng xã hội. Trong clip được người qua đường ghi lại, diễn viên Tây Du Ký mặc trang phục giản dị, đứng trên sân khấu quảng bá cho một quán ăn.

Tả Đại Phân trông vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Bà nói chuyện rành rọt, tích cực giao lưu với khán giả. Nhiều dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng khi biết diễn viên đóng Bồ Tát đã 82 tuổi. Theo một số nguồn tin, Tả Đại Phân dù nghỉ hưu nhưng bà vẫn giữ niềm đam mê mãnh liệt với kịch Hồ Nam. Khi rảnh rỗi, bà thường cùng các diễn viên trẻ tập luyện, dàn dựng vở diễn.

Trước đó không lâu, ngôi sao gạo cội cùng dàn diễn viên chính của Tây Du Ký bản 1986 đã tới Vườn bách thú Trường Xuân tham gia một sự kiện. Bà gây xúc động khi tái hiện cảnh đội vòng kim cô cho Tôn Ngộ Không, gợi nhớ cảnh phim trong Tây Du Ký đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia bộ phim kinh điển này, Tả Đại Phân cho biết năm 1976, bà lần đầu đóng Bồ Tát ở một vở kịch nhưng chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Dẫu vậy, vai diễn vẫn kịp để lại ấn tượng cho đạo diễn Dương Khiết. Cuối buổi, Dương Khiết tìm gặp Tả Đại Phân, hẹn nếu có dịp sẽ mời bà đóng phim.

Phải đến 6 năm sau, Tả Đại Phân mới nhận được cuộc gọi điện mời đóng phim của Dương Khiết. Bà bất ngờ và lập tức nhận lời. Khi quay Tây Du Ký, nữ diễn viên đã 38 tuổi. Song, bà không cần thử vai mà được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vì gương mặt phúc hậu, "giống hệt tượng ở chùa".

Dù chỉ sắm vai phụ, Tả Đại Phân vẫn nhận được quan tâm và yêu mến sau khi phim công chiếu. Bà được nhận xét khắc họa hình tượng Quan Âm Bồ Tát sống động, in sâu trong ký ức của khán giả truyền hình.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

'Mưa đỏ' thắng Cánh diều vàng 2025

"Không thời gian" càn quét nhiều hạng mục truyền hình tại lễ trao giải Cánh diều vàng lần thứ 32. "Mưa đỏ" được vinh danh ở mảng phim điện ảnh.

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

‘Thiên đường máu’ có Hoài Lâm - chủ đề hấp dẫn nhưng nhiều hạn chế

“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.

Tống Khang

Bạn có thể quan tâm