Siu Black đề nghị giấu tên khi đi hát trở lại
Nhạc sĩ Quế Sơn cho biết khi mời "giọng ca núi rừng" diễn trong live show "Cõi quê", nữ ca sĩ đã đề nghị giấu tên đến phút cuối.
43 kết quả phù hợp
Nhạc sĩ Quế Sơn cho biết khi mời "giọng ca núi rừng" diễn trong live show "Cõi quê", nữ ca sĩ đã đề nghị giấu tên đến phút cuối.
Nam rocker sẽ chính thức trở lại biểu diễn tại một live show của nhạc sĩ Trần Quế Sơn, tổ chức trong tháng 8 tại TP.HCM.
Chiều 27/1 trên sân vận động Thường Châu, Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan. Triệu triệu con tim đang nóng lòng chờ đợi những giây phút lịch sử sắp tới.
Trong bộ ảnh mới, bên cạnh biểu cảm dễ thương, Châu Bùi còn bật mí vài bí kíp giúp Giáng sinh thêm lung linh và cá tính hơn.
Tiểu thuyết của Huỳnh Trọng Khang có cốt truyện cuốn hút, đáng tiếc khi có vài chi tiết lạc lõng, có lẽ do người viết thiếu kiến thức thực tế.
Tổ chức đám cưới đúng ngày mưa bão nhưng chú rể lại tỏ ra khá vui vẻ và không ngần ngại xắn quần, cõng cô dâu ra đường lớn.
Trong tập di cảo cuối cùng của mình, Tô Kiều Ngân đã gói ghém trọn vẹn ký ức về những khuôn mặt tài danh của văn nghệ Sài Gòn một thời.
Đà Lạt khiến người ta sống chậm rãi hơn, để từ từ nhâm nhi, cảm nhận những điều giản đơn trong cuộc sống.
Qua "Chuyện xưa xứ Quảng", bạn đọc đắm chìm vào không gian văn hóa xứ Quảng qua từng bài viết hòa quyện giữa những dữ kiện lịch sử với những sự tích, huyền sử bí ẩn, đầy cuốn hút.
Qua ống kính của nhiếp ảnh Đinh Tiến Mậu, hình ảnh của những ngôi sao Sài Gòn xưa đang ở độ xuân sắc đầy cuốn hút.
Tiểu thuyết của nhà văn Antoine de Saint-Exupery được chuyển thể truyện tranh, dự kiến phát hành tại Việt Nam vào đầu tháng 9 tới.
Trong quá khứ, “Hiền mèo trắng” từng là một tướng cướp khét tiếng, phải lĩnh án tử hình, sau đó giảm xuống chung thân rồi được ra tù sớm vì cải tạo tốt.
Buổi chiều tháng Tư, nhạc sĩ Bảo Chấn ngó mông lung ra đường, chép miệng: “Mới còn hẹn nhau ngồi cà phê, vậy mà chưa gặp, ảnh đã đi”.
Sau khi ông Hà Sỹ Liêm (TP HCM) đăng ký tác quyền bài thơ "Đừng tưởng", ông Trần Văn Sỹ (Hà Nội) đưa ra bằng chứng cho rằng ông Sỹ Liêm đã lắp ghép bài thơ này từ nhiều tác phẩm.
Trong khi hầu hết các tài liệu đều cho rằng bài thơ "Đừng tưởng" là của nhà thơ Bùi Giáng thì mới đây, tác giả Sỹ Liêm đã cung cấp những bằng chứng cho thấy ông mới là tác giả.
Tới đây, bạn sẽ được ngắm nhìn thậm chí chạm vào những cuốn sách trong kho sách quý của cụ Vương Hồng Sển, có thể chuyện trò với cô chủ tiệm và thư giãn trong không gian dễ chịu.
Nhà thơ Đông Ki Rét trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 10h15' phút ngày 28/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 60 tuổi.
Ồn ào quanh vụ đạo thơ với nhân vật chính Phan Huyền Thư đang lắng dần. Lúc này, cần một cái nhìn rộng hơn, sâu hơn về chuyên môn cũng như cách ứng xử của những người liên quan.
Dân gian có câu hài hước về nhân tình thế thái: “Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay”. Vốn là gã tỉnh táo nên Đặng Huy Giang không mắc lưới dân gian dễ dàng.
Ngoài bộ ba giám khảo chính thức, vòng Studio sẽ có thêm các giám khảo khách mời là các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà báo...