Hàng nghìn người tham quan Đường sách Tết 2026 ở TP.HCM
Ngay sau khai mạc, Lễ hội Đường sách Tết 2026 thu hút hàng nghìn người dân và du khách tấp nập đến tham quan, check-in, mua sách.
12 kết quả phù hợp
Ngay sau khai mạc, Lễ hội Đường sách Tết 2026 thu hút hàng nghìn người dân và du khách tấp nập đến tham quan, check-in, mua sách.
Từ những lần đoàn tụ sau chia cách đến hàng chục lần rẽ hướng cuộc đời, bà Xuân Phượng kể lại hành trình sống không thụ động trong hồi ký “Gánh gánh… Gồng gồng…”.
Đọc hồi ký của vị tướng Pháp Hélie de Saint Marc, bà Xuân Phượng không đồng tình chi tiết ông nói về người Việt. Bà viết thư phản bác, lời lẽ mềm mại mà tinh thần cứng rắn, khẳng định người Việt...
Trái bom bi từng phát nổ trong trận không kích 1967, suýt giết chết đồng đội của nhà văn Xuân Phượng, nay nằm lặng lẽ trên bàn làm việc như một chứng tích chiến tranh.
Hồi ký mới nhất của nữ đạo diễn 96 tuổi là một trong ba tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc được trao giải Mai Vàng lần thứ 30. Lễ trao giải diễn ra ngày 6/1.
Chỉ trong 2 tháng phát hành, hồi ký “Khắc đi… Khắc đến” của nhà văn Xuân Phượng đã in lần thứ ba, tổng số lượng in 4.000 bản.
Kiên định, dứt khoát, bà chưa một lần hoài nghi về những lựa chọn bản thân, chỉ có một ánh sáng xuyên suốt về tự tôn dân tộc, tự trọng bản thân giúp bà đi qua những thăng trầm.
Tác giả cuốn hồi ký “Gánh gánh… gồng gồng…” chia sẻ câu chuyện về tuổi trẻ nhiều biến động và quan niệm sống của bà khi bước sang tuổi 94.
Không chỉ là một chứng nhân lịch sử, tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang còn có kho tư liệu quý, tiếp xúc nhiều nguồn tin để viết nên những tác phẩm để lại dấu ấn với độc giả.
Không muốn kết hôn với ba Xuân, Phượng thừa nhận đã mang thai với cậu hai Thanh Bình.
Trúng mưu kế của Hạnh Nhi, Phượng và ba Xuân đã qua đêm cùng nhau. Mẹ kế còn đưa Thanh Bình đến chứng kiến cảnh tượng này.
Thanh Bình dằn vặt vì mắc lỗi tày trời với cha, lén lút quan hệ với mẹ kế. Anh khóc, muốn nhảy lầu tự tử.