Độc giả khóc thương cô dâu Việt trên tàu chìm
Độc giả Liễu Nguyễn chia sẻ bài thơ do cô sáng tác và cảm xúc về chị Phan Ngọc Thanh, người Hàn gốc Việt, trong vụ chìm tàu Sewol.
205 kết quả phù hợp
Độc giả Liễu Nguyễn chia sẻ bài thơ do cô sáng tác và cảm xúc về chị Phan Ngọc Thanh, người Hàn gốc Việt, trong vụ chìm tàu Sewol.
Bất chấp mưa gió, 130.000 người đã đến khu tưởng niệm tại Ansan, ngoại ô Seoul để viếng những người đã khuất trong thảm họa tàu Sewol chìm.
Dòng nước chảy siết và tầm nhìn hạn chế là trở ngại cho công tác tìm kiếm nạn nhân tàu Sewol. Tới hôm 27/4, giới chức xác nhận 188 người chết, 114 nạn nhân khác vẫn mất tích.
Hôm qua các nhà sư, phật tử tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc diễu hành để cầu siêu cho các nạn nhân trong vụ tàu Sewol chìm hôm 16/4.
Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc phong danh hiệu liệt sĩ cho học sinh đầu tiên gọi cấp cứu khi con tàu Sewol bắt đầu chìm.
Các thợ lặn Hàn Quốc vừa phát hiện gần 50 thi thể người trong một buồng của tàu Sewol nhưng họ chưa thể vớt nạn nhân do nhiều trở ngại.
Một quan chức Hàn Quốc mất chức hôm 22/4 vì phát ngôn tùy tiện về nỗ lực cứu hộ hành khách trên tàu Sewol của lực lượng tuần duyên.
Vào lúc 8 giờ 52 phút ngày 16/4, một cậu bé trên tàu Sewol đã gọi số điện thoại khẩn cấp 119 của Hàn Quốc vài phút trước khi xảy ra vụ chìm tàu.
Hàng trăm người mang theo hoa trắng để bày tỏ lòng tiếc thương đối với Park Jee Young, cô gái trẻ, xinh đẹp hy sinh vì cứu hành khách trên tàu Sewol. Họ coi cô như vị anh hùng.
Đến gần 9h sáng 21/4, đội cứu hộ huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã vớt được thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe làm 4 người mất tích xảy ra vào chiều 20/4.
Thân nhân hành khách mất tích sau vụ chìm tàu Sewol tỏ ra vô cùng tức giận do số lượng thi thể trong tàu ngày càng tăng.
Các thợ lặn ngày 20/4 vớt thêm 10 thi thể từ chiếc tàu đắm Sewol, 4 ngày sau vụ thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc khiến hàng trăm học sinh mất tích.
Đêm 10/4, ngoài thi thể nạn nhân được phát hiện, công an Hải Dương nhận định vẫn còn một người đi cùng mất tích nên đã bố trí lực lượng mò tìm dưới cống nước.
Hai vệt trông giống dầu loang dài 20km và cột khói được phát hiện đều thuộc vùng thông báo bay của Việt Nam. Dự kiến 23h tối nay, tàu cứu hộ Việt Nam sẽ đến đây.
Vụ phóng hỏa thiêu sống người tình xảy ra sáng 19/12 cho thấy sự tàn độc của Trần Trọng Phú cũng như thương xót cho nạn nhân vô tội.
Ngày 18/11, cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể của cả 3 nạn nhân xấu số trong vụ lật thuyền xảy ra tại hồ thủy điện ở Thượng Sơn (Hà Giang).
"Trong lúc tôi và Huôi đang nói chuyện, bất thình lình tên Dũng đi vào hắt can axít. Bị trúng mắt, toàn khuôn mặt nóng hừng hực như lửa đốt, tôi la hét và chạy vào nhà tắm dội nước", chị Hà đau...
Người đại diện tàu hàng Sima Sapphire đề xuất hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân chết và mất tích 4.000 USD/người.
Sau khi rút số tiền 15 triệu đồng dành dụm, Thúy ra chợ ăn bát cháo rồi mê man bất tỉnh. 4 ngày sau nạn nhân thấy mình nằm giữa cánh đồng.
12h25 trưa 22/9, xe công binh Zil 131 đã tời thành công chiếc xe gặp nạn lên bờ. Thi thể cháu nhỏ tuổi nhất vẫn chưa được tìm thấy dù phạm vi tìm kiếm đã lên tới 10km từ hiện trường.