Thi thể người phụ nữ Trung Quốc trong bể phốt của toà nhà
Thi thể người phụ nữ họ Lai (55 tuổi) người Trung Quốc, được tìm thấy trong bể phốt tòa nhà bà đang ở, sau 19 ngày mất tích.
390 kết quả phù hợp
Thi thể người phụ nữ họ Lai (55 tuổi) người Trung Quốc, được tìm thấy trong bể phốt tòa nhà bà đang ở, sau 19 ngày mất tích.
3 tháng sau khi Bắc Kinh nới lỏng các lệnh hạn chế, người tiêu dùng Trung Quốc, với sức mạnh chi tiêu lên đến 6.000 tỷ USD, vẫn lưỡng lự trong việc di chuyển và vung tiền mua sắm.
Mở cửa trở lại từ tháng 4 nhưng Vũ Hán vẫn khó phục hồi như trước khi dịch Covid-19 bùng phát. 76 ngày phong tỏa khiến người tiêu dùng quen với việc ở nhà và tự nấu ăn.
Khi bị lạnh, chúng ta vẫn thường run lên. Thật ra, đây là hiện tượng cơ thể sử dụng lớp mỡ dưới da, những glycogen để sưởi ấm.
Đối với sinh viên ở vùng nông thôn Trung Quốc, đậu các trường đại học hàng đầu là một cơ hội để thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy lạc lõng và thất vọng tại nơi này.
Thủ tướng Olof Palme bị ám sát trên con phố đông đúc nhất Thụy Điển với hàng chục nhân chứng đã nhìn thấy hung thủ, nhưng sau 34 năm cảnh sát vẫn chưa tìm ra ai là thủ phạm.
Từng là triệu phú nhờ bóng đá nhưng Emmanuel Eboue, cựu cầu thủ Arsenal, đã mất tất cả cũng bởi chính người vợ Aurelie.
Những vụ kỳ thị và bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á tăng đáng kể trong đại dịch Covid-19. Ngay cả các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch cũng trở thành nạn nhân.
Nhật Bản tiếp tục phải gia hạn tình trạng khẩn cấp sau khi cách tiếp cận theo hướng xử lý từng cụm lây nhiễm của nước này không đạt kết quả như kỳ vọng.
Điểm xuất phát để trở thành ngôi sao nổi tiếng của Suzy, Suho (EXO)... khiến nhiều người bất ngờ vì không phải qua con đường chính thống.
Trong bối cảnh tình trạng phân biệt chủng tộc gia tăng, nhiều sinh viên Trung Quốc tại Mỹ e ngại về an toàn của bản thân khi tiếp tục sinh sống, học tập tại Mỹ.
Cô Wong Yu, 26 tuổi, một giáo viên ở Vũ Hán, Trung Quốc đã kể lại quang cảnh những ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán và những khó khăn để quay lại cuộc sống bình thường.
Dù là người luôn nghe lời chính phủ và làm theo đúng các quy định, cô Bunny Fan phải mất một tháng mới có thể quay lại căn hộ của mình ở Bắc Kinh để làm việc sau dịch.
Tàu điện ngầm New York từ lâu luôn là biểu tượng của thành phố, là nơi mọi người ngồi cạnh nhau, không phân biệt giàu nghèo. Nhưng giờ đây, đó lại là nơi khắc họa sự phân hóa.
Trước khi dịch bệnh bùng nổ, người Hong Kong đã dùng khẩu trang để đối phó với ô nhiễm không khí và chống lại thời tiết lạnh.
Bị chính quyền thành phố Bangkok bắt giữ vì cố tình khạc nhổ nhiều lần tại nơi công cộng, người phụ nữ này chống trả quyết liệt và tiếp tục nhổ nước bọt vào lực lượng chức năng.
New York đã ban hành nhiều biện pháp để mọi người ở nhà. Từ một thành phố sầm uất, đông đúc, New York giờ đây vắng lặng: “Không hẳn là tận thế, nhưng cũng giống thị trấn ma”.
Bình thường, người New York không thể đi qua Quảng trường Thời đại mà không “căng mắt” để tránh va vào người khác. Giờ đây, chắc phải “căng mắt” mới thấy bóng người.
Việc tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa khiến các bệnh nhân HIV và AIDS ở Vũ Hán và các vùng lân cận phải vật lộn để tìm kiếm thuốc điều trị.
Dịch Covid-19 lan rộng ở Mỹ buộc nhiều đại học gần như đóng cửa, khiến du học sinh Việt gặp nhiều xáo trộn. Mọi dự định từ du lịch, tốt nghiệp, xin việc bỗng trở nên bất trắc.