'Việc đọc sách của giới trẻ không đáng lo ngại'
Khi mà các phương tiện truyền thông nhắc nhiều đến văn hóa đọc, các chuyên gia, các giáo sư trong những bài phát biểu thường nói văn hóa đọc trong giới trẻ đang xuống cấp.
676 kết quả phù hợp
'Việc đọc sách của giới trẻ không đáng lo ngại'
Khi mà các phương tiện truyền thông nhắc nhiều đến văn hóa đọc, các chuyên gia, các giáo sư trong những bài phát biểu thường nói văn hóa đọc trong giới trẻ đang xuống cấp.
Nhà văn có sách bán chạy nhất 2013 gặp câu hỏi khó
Nhiều 9X đến giao lưu với nhà văn 6X có sách bán chạy nhất năm 2013 – Phạm Công Luận. Những câu hỏi về sự nghiện Facebook, chán môn xã hội của giới trẻ đủ khiến ông... gãi đầu.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: 'Tôi thấy mình số đỏ'
Lần đầu tiên nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ tên mẹ anh chính là tên nhân vật bà Đỏ trong tác phẩm mới nhất "Chúc một ngày tốt lành".
Những mẫu đồng hồ đắt hơn cả siêu xe
Những chiếc đồng hồ này có giá đắt hơn cả một chiếc siêu xe và và không chỉ của những nhãn hiệu hàng đầu như: Tag Heuers hay Tissots, Rolex...
Tiểu thuyết kỳ ảo - Ác mộng xanh
"Ác mộng xanh" của tác giả Laurie Faria Stolarz, dịch giả Ngô Hà Thu với những tình huống gay cấn, bất ngờ và hồi hộp đến dựng tóc gáy.
Fan sốc khi Nicole (KARA) dính nghi án bị sa thải
Theo những thông tin mới nhận được, Nicole (KARA) ra đi không hoàn toàn do muốn rút khỏi nhóm mà vì DSP chọn phương án "giải thoát".
Truyện tình yêu 'Mắt híp và môi cuốn lô'
Tập truyện ngắn của lứa tuổi thanh xuân, ở đó có ngọt ngào, có tươi vui rạng rỡ và cả sự đắng cay, mất mát.
Chiêm ngưỡng những bảo vật quốc gia mới
Bức “Em Thúy” của danh họa Trần Văn Cẩn, “Hai thiếu nữ và em bé” của họa sĩ Tô Ngọc Vân là 2 trong số 37 hiện vật quốc gia vừa được công nhận.
U23 Singapore vào bán kết, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó
U23 Singapore đã xuất sắc giành vé đầu tiên của bảng A vào bán kết sau trận hòa trước ĐKVĐ U23 Malaysia.
Chủ nhân ngà voi cổ hóa thạch giá 2 triệu đô
Người sở hữu chiếc ngà voi cổ hóa thạch được trả giá 2 triệu USD nói rằng, từ báu vật này, có thể đặt ra nhiều giả thuyết có giá trị về lịch sử một vùng đất.
Tình trường trái dấu của những đôi bạn thân showbiz
Mặc dù là những đôi bạn rất thân trong làng giải trí, song chuyện tình cảm của họ lại hoàn toàn trái dấu nhau.
Bóc mẽ các cặp đôi 'tình thật' - 'tình giả' của showbiz Việt
Làng giải trí Việt xuất hiện không ít cặp đôi, tuy nhiên có những đôi thường xuyên "cặp kè" nhưng chỉ là "tình giả".
Hàng loạt người trúng độc đắc tan vỡ hôn nhân
Ít nhất ba cặp vợ chồng trúng giải đặc biệt với trị giá nhiều triệu bảng ở Anh đã ly thân hoặc ly hôn trong năm và giới truyền thông lo ngại con số này sẽ tiếp tục tăng.
Thi thể cô Yến nổi ở lòng hồ thuỷ điện An Khê - Kanak
15h30 chiều nay (21/11) nhiều người dân đã phát hiện thi thể của cô giáo Nguyễn Thị Yến nổi lên tại lòng hồ thuỷ điện An Khê - Kanak (xã Cửu An), cách nơi lũ cuốn 30km.
Là tác phẩm nổi bật nhất của tượng đài văn học Hermann Hesse, “Sói thảo nguyên” không dành cho những độc giả kiếm tìm sự đơn giản và giải trí nhất thời ở văn chương.
Ông Cao Sỹ Kiêm: 'Phải giảm tính độc quyền xăng dầu'
"Để giá xăng sát với giá thị trường, tính độc quyền trong xăng dầu phải giảm, và cho cạnh tranh bình thường", ông Cao Sỹ Kiêm nói với báo chí ngày 12/11 về điều hành giá xăng dầu hiện nay.
Lý Tiểu Long bị ám sát bằng độc dược?
Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra xung quanh cái chết đột ngột đầy bí ẩn của ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long, trong đó có trường hợp ông bị ám sát bằng độc dược.
Vì sao 'cậu Thủy' dễ dàng làm những việc động trời?
Theo hồ sơ điều tra công an tỉnh Quảng Trị, 100% hài cốt liệt sĩ do “cậu Thủy” tìm kiếm, cất bốc không trùng khớp với hồ sơ lưu trữ của cơ quan Quân sự, cụ thể là về thời gian chiến đấu, hy sinh...
Cuộc chơi ma túy có mặt con trai quan chức tỉnh
Nhiều ngày qua, dư luận tại phố núi Pleiku (Gia Lai) xôn xao trước thông tin công an có kết luận và xử lí một số cán bộ, công chức rủ nhau vào khách sạn sử dụng ma tuý đá. Trong cuộc chơi này, có...
Con trai Phó GĐ sở tử nạn: 'Bố mãi là anh hùng'
Theo chia sẻ của Vinh, trước khi ra đi, số tiền mang theo người của ông Dũng rất ít. "Cả một đời tiết kiệm lo cho vợ con, lúc ra đi trong ví của ông chỉ vỏn vẹn hơn 100.000 đồng".