Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Truyện tình yêu 'Mắt híp và môi cuốn lô'

Tập truyện ngắn của lứa tuổi thanh xuân, ở đó có ngọt ngào, có tươi vui rạng rỡ và cả sự đắng cay, mất mát.

Không có những buổi hẹn hò lãng mạn, không có những ước nguyện trọn đời, không cả những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào, đằm thắm, Mắt híp và môi cuốn lô là tập truyện đưa chúng ta vào với thế giới tình yêu giản dị, chân thành.

Mỗi câu chuyện là quá trình đi kiếm tìm hạnh phúc của các nhân vật sau những mối tình mong manh mà ám ảnh. Họ bắt đầu xuất hiện trên trang truyện với cuộc sống tẻ nhạt tuần tự, những tháng ngày gắng gượng, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được.

Mắt híp và môi cuốn lô đã cho chúng ta thấy, chính trong lúc đau khổ buồn bã nhất sẽ có nhiều cơ hội hơn để cảm nhận hạnh phúc vẫn đủ đầy.

Nhà văn Nguyễn Thu Thủy tác giả tập truyện ngắn Mắt híp và môi cuốn lô.

Giọng văn nhẹ nhàng, ý văn sâu sắc, câu chuyện kể với nhiều tình tiết khéo léo đan cài, các nhân vật trầm tĩnh nhưng vẫn tiềm ẩn nét cá tính riêng, Mắt híp và môi cuốn lô đã mang đến cho độc giả cái nhìn lạc quan mới mẻ về cuộc sống và tình yêu không màu mè tô vẽ nhưng lại có sức lay động lạ lùng.

Từng thành công với tiểu thuyết đầu tay Gái già xì tin, với tập truyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Thu Thủy tâm sự: "Mắt híp và Môi cuốn lô là cuốn sách của lứa tuổi thanh xuân, ở đó có ngọt ngào dễ thương, có tươi vui rạng rỡ, có đắng cay mất mát, có trưởng thành, tha thứ… Có rất nhiều  cung bậc cảm xúc mà tôi hi vọng  sẽ chạm đến trái tim của nhiều người”.

Đôi nét về tác giả

Nguyễn Thu Thủy là biên tập viên Hãng phim truyền hình Việt Nam. Cô lác tác giả của rất nhiều kịch bản phim truyền hình như Lập trình cho trái tim, Lời thú tội của một Eva, Thiên sứ lông bông… (đồng tác giả). Năm 2012, Thu Thủy cho ra mắt tiểu thuyết đầu tay Gái già xì tin được độc giả đón nhận nhiệt tình.

A.H

Bạn có thể quan tâm