Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể cô Yến nổi ở lòng hồ thuỷ điện An Khê - Kanak

15h30 chiều nay (21/11) nhiều người dân đã phát hiện thi thể của cô giáo Nguyễn Thị Yến nổi lên tại lòng hồ thuỷ điện An Khê - Kanak (xã Cửu An), cách nơi lũ cuốn 30km.

Như vậy, năm ngày từ khi xảy ra tai nạn thương tâm, thi thể cô giáo Nguyễn Thị Yến đã được tìm thấy. Địa điểm tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 30 km, thời điểm xảy ra sự việc mưa lớn cộng với việc nước sông Ba dâng cao nên thi thể cô giáo Yến đã bị cuốn dạt về lòng hồ.

Đồng nghiệp, người dân tập trung theo dõi tìm kiếm thi thể cô giáo Nguyễn Thị Yến.

Bà Hoàng Thị Quế - phó Phòng giáo dục huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, những ngày qua, ngành giáo dục của huyện Kbang đã phải đón một ngày 20/11 trong trĩu nặng và buồn đau khi hai cô giáo trẻ ra đi đột ngột. Bà Quế nói với mất mát này, ngành giáo dục Kbang năm nay coi như không còn ngày 20/11 nữa.

Người thân và hai con nhỏ của cô giáo Yến thất thần khi cô Yến ra đi quá đột ngột.

Trước đó lúc 7h ngày 15/11, cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (23 tuổi) và cô giáo Nguyễn Thị Yến (33 tuổi) trên đường đến trường thì bất ngờ bị nước suối đổ về cuốn mất tích. Thi thể cô Nga được phát hiện sau thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 1 tiếng.

Để hỗ trợ gia đình hai cô giáo vượt qua những ngày khó khăn, báo Tuổi Trẻ đã bước đầu hỗ trợ hai gia đình số tiền 10 triệu đồng, tính đến ngày 21/11 bạn đọc báo Tuổi Trẻ cũng đã quyên góp được 14 triệu đồng để giúp đỡ.

Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tay người thân của hai cô giáo trong vài ngày tới.

 

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm