Lý Hải rút lui, 5 phim xâu xé
Lý Hải vắng mặt khỏi đường đua phòng vé 30/4, khép lại chuỗi thống trị gần 10 năm. Phòng vé từ đó trở thành màn “hỗn chiến” giữa 5 dự án mới, khi chưa có cái tên thực sự vượt trội.
69 kết quả phù hợp
Lý Hải vắng mặt khỏi đường đua phòng vé 30/4, khép lại chuỗi thống trị gần 10 năm. Phòng vé từ đó trở thành màn “hỗn chiến” giữa 5 dự án mới, khi chưa có cái tên thực sự vượt trội.
"Tài" của Mỹ Tâm nhiều khả năng soán ngôi vương phim Trấn Thành, khi "Thỏ ơi" đang dần hạ nhiệt sau hơn 2 tuần chiếu.
Dịp lễ 30/4 chứng kiến cuộc cạnh tranh của 3 dự án đến từ Lưu Thành Luân, Võ Thạch Thảo và Phan Gia Nhật Linh. Trong khi đó, Lý Hải được cho là rút khỏi đường đua sau nhiều năm.
Việc "Thỏ ơi" bứt tốc và tỏ ra vượt trội ở đường đua phòng vé không gây ngạc nhiên. Trấn Thành cùng ê-kíp đã có chiến lược quảng bá bài bản giúp phim vượt dàn đối thủ.
Đạo diễn "Thỏ ơi" năn nỉ một dân mạng mua vé xem phim khi người này tuyên bố không muốn thưởng thức tác phẩm.
Từ thực tập sinh Kpop chật vật mưu sinh đến diễn viên góp mặt trong hơn 50 dự án tại Hàn Quốc, Le Anh Ton trải qua hành trình đầy nghị lực, bền bỉ, vượt định kiến.
Mùa phim Tết 2026 được dự báo nhiều biến động khi Trấn Thành không còn thế áp đảo. Chưa kể, nhiều đối thủ có tiềm lực mạnh, sở hữu dàn diễn viên và đạo diễn đình đám cũng gia nhập.
Trong cuộc đua tới Bông Sen Vàng, Trấn Thành nắm thế áp đảo khi sở hữu hai quân bài là “Mai” và “Bộ tứ báo thủ”. Song đạo diễn nghìn tỷ bại trận trước Đặng Thái Huyền và “Mưa đỏ”.
Từ âm nhạc, điện ảnh đến đời sống gia đình, Lý Hải - Minh Hà nhiều năm qua luôn giữ vững hình ảnh chỉn chu, đa năng.
"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" kết thúc hành trình tại rạp chiếu với doanh thu 232 tỷ đồng, lọt top 10 phim Việt ăn khách nhất. Song, thành tích trên kém xa so với "Lật mặt 7".
Bộ phim mới nhất của Lý Hải, sau hơn 2 tuần chiếu, đã bị “Thám tử Kiên” vượt về tổng doanh thu phòng vé. Đây là lần hiếm hoi mà “Lật mặt” bị đối thủ đồng hương đánh bại.
Rạp Việt những ngày qua chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt giữa "Thám tử Kiên" và "Lật mặt 8". Thắng thua của trận đấu này phản ảnh nhiều khía cạnh thú vị của thị trường điện ảnh.
Sau nhiều ngày chiếm giữ ngôi vương phòng vé, "Lật mặt 8" của Lý Hải bị “Thám tử Kiên” tạm vượt vào sáng 6/5. Cuộc soán ngôi đầy bất ngờ đang thu hút sự bàn luận từ giới quan sát lẫn khán giả yêu...
Sau 2 tuần không có đối thủ, bộ phim của Bùi Thạc Chuyên đánh mất ngôi vương phòng vé về tay phim kinh dị mới trình làng “Tìm xác: Ma không đầu”.
Gần hai tuần trước khi cuộc đấu phim lễ 30/4-1/5 chính thức diễn ra, Lý Hải và Victor Vũ đã bắt đầu tung ra những quân bài đầu tiên.
Tòa nhà Vicem, Thủy điện Hồi Xuân, dự án tòa nhà Bộ Ngoại giao, Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại) là những dự án có quy mô đầu tư lên tới vài nghìn tỷ nhưng kéo dài nhiều năm.
Thị trường điện ảnh Việt chứng kiến sự đổ bộ của loạt hoa hậu, ca sĩ. Song chưa gương mặt nào để lại dấu ấn rõ nét trong lần chạm ngõ màn ảnh rộng.
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thị trường điện ảnh mang lại doanh thu 500 triệu USD, đóng góp 0,43% GRDP.
"Tôi là người thẳng thắn, không nói sai sự thật. Sự việc nói trên diễn ra trong một bữa ăn, có đông nhà làm phim", Hoàng Nam nói.
Khi loạt phim Tết gần đây ra mắt, khán giả thấy tràn ngập các bình luận khen phim "xuất sắc" trên mạng xã hội nhưng khi bỏ tiền mua vé, họ biết đã "bị lừa".