'Người phán xử' tập 41: Phan Hải rơi lệ vì bị người yêu bán đứng
Sau khi trốn viện trở về, Phan Hải không ngờ chính Hương Phố là kẻ bán đứng mình. Hải quyết định tìm đến cái chết vì thất vọng cả tình yêu lẫn tình cảm gia đình.
52 kết quả phù hợp
Sau khi trốn viện trở về, Phan Hải không ngờ chính Hương Phố là kẻ bán đứng mình. Hải quyết định tìm đến cái chết vì thất vọng cả tình yêu lẫn tình cảm gia đình.
"Bơ đi mà sống" được cho là cuốn sách động viên những ai đang gặp phải "búa rìu dư luận", miệng đời khó nghe hoặc tổn thương trong cuộc sống.
Một thiếu nữ Australia chết bí ẩn trên đường vào ban đêm. Kết luận vội vàng cùng hành động tra tấn của cảnh sát khiến bạn trai của nạn nhân phải nhận tội giết người.
Thành công từ phần 1, nhà làm phim Thái Lan thực hiện tiếp phần 2. Đáng tiếc, cái kết tưởng như có hậu khi kẻ cướp bạn trai bị trừng phạt lại khiến người xem thất vọng.
Bí quyết sống cuộc đời hạnh phúc của nam diễn viên Keanu Charles Reeves - vai Neo trong bộ phim khoa học giả tưởng “Ma trận” - đang được lan truyền rộng khắp mạng xã hội.
Lễ tang trong tuyết trắng của phi công lái Su-24 Nga, tiêm chích ma túy ở Hà Nội hay Giáo hoàng ban phước cho bệnh nhân ở châu Phi là 3 trong những hình ảnh đặc biệt tuần qua.
Nữ đạo diễn mang 2 quốc tịch Việt - Pháp, Nguyễn Phương Mai, tiết lộ gì về bộ phim hoạt hình "Nhà tôi" của cô lọt vào top 10 phim hoạt hình ngắn vòng tiền đề cử Oscar 2016?
Quan niệm ung thư là chết, ung thư là không được ăn để tế bào ung thư chết đi là quan niệm hết sức sai lầm. Bởi lẽ, trước khi tế bào ung thư chết thì con người đã trở nên suy kiệt.
Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, các vụ giết người vừa qua có những đặc điểm không bình thường như thủ phạm trẻ, nhiều vị thành niên, không phải là băng nhóm xã hội đen.
Yêu sao cho đúng cách đã khó, chia tay thế nào cho văn minh và an toàn lại càng khó hơn. Nhất là vài năm gần đây, hàng loạt vụ trả thù tình dã man khiến dư luận vô cùng hoang mang.
Cuốn sách của tác giả Mèo Xù kể về những đau khổ, chịu đựng cùng tủi hờn, mất mát của những cô gái mang danh "người thứ ba".
Hôm rồi, ở Nam Định, trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc, dân điền kinh lại “nóng rực” chuyện Vũ Thị Hương giới thiệu người yêu mới.
Khi Yakuza quyết định rửa tay gác kiếm, họ buộc phải từ bỏ sự giàu sang và đặt cuộc sống vào hiểm nguy. Nhưng với nhiều mafia, cuộc hôn nhân của họ xứng đáng để đánh đổi tất cả.
Không chỉ em Nhung nhiều lần đói, xỉu trên lớp mà em Tuyết (em gái kề Nhung) dù không bị bệnh tim cũng từng xỉu ở trường học vì đói.
"Hội sách Hà Nội 2014" được tổ chức trong vòng 1 tuần với rất nhiều những hoạt động lớn giới thiệu về sách và chương trình ưu đãi dành cho bạn đọc.
Mèo Xù - tác giả của "Đừng chết vì yêu" là một cô gái 8x, năng động, cá tính và nhanh nhẹn, nhưng lại luôn giữ vững quan điểm truyền thống về tình yêu.
Cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, chị Tuyền dẫn đứa con về quê rồi gá nghĩa với người đàn ông địa phương. Hạnh phúc chẳng tày gang do chị gặp phải người chồng ghen tuông.
Ba đầu sách mới cũng được giới thiệu là các tác phẩm "Thực ra em đã rất nhớ anh" (Minh Moon), "Biến mất" (Quang Vinh) và "Dương cầm câm lặng" (Hồng Trân).
Gọi cửa phòng trọ nhưng người tình không mở, Chi đã tìm cách đột nhập vào trong rồi dùng kéo đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ chung sống với anh ta tử vong.
Tác phẩm cảu tác giả Mèo Xù là câu chuyện tình yêu của những người trẻ tuổi sống trong xã hội hiện đại đang loay hoay đi tìm hạnh phúc của riêng mình.