4 ngày du ngoạn Đăk Lăk dịp hội đua voi
Trong 3 ngày hội, các hoạt động liên quan đến voi diễn ra trong suốt ngày 13/3. Bạn có thể lên lịch trình tham quan các điểm đến khác trong 2 ngày còn lại.
100 kết quả phù hợp
Trong 3 ngày hội, các hoạt động liên quan đến voi diễn ra trong suốt ngày 13/3. Bạn có thể lên lịch trình tham quan các điểm đến khác trong 2 ngày còn lại.
Lực lượng chức năng đang lập biên bản tạm giữ số gỗ lậu không rõ nguồn gốc thì khoảng 20 thanh niên cầm hung khí đến gây sự. Hai bên xảy ra xô xát khiến một kiểm lâm bị thương.
Nghe tin voi rừng mắc bẫy, voi nhà kiệt sức hay nổi u bướu, các bác sĩ cùng chuyên gia của Tổ chức Động vật châu Á tình nguyện về làng phẫu thuật, chữa bệnh cho chúng.
Khi kiểm lâm đang lập biên bản tạm giữ gỗ lậu thì nhóm thanh niên cầm cây dài xông vào tấn công.
Để thuận tiện trong công tác quản lý rừng, Vườn quốc gia Yok Đôn mua 2 con ngựa trị giá 80 triệu đồng cho cán bộ tuần tra.
Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, trong bảy năm (từ năm 2008-2014) diện tích rừng tự nhiên tại Tây nguyên mất hơn 358.700 ha, tương đương mỗi năm mất hơn 51.200 ha rừng.
Tính riêng trong tháng 10/2015 đã có 5 con voi nhà cột trong khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn bị đàn voi rừng tấn công.
Cán bộ kiểm lâm được cho đã nhận hối lộ của một người dân chở gỗ và bị người này tố cáo lên cơ quan chức năng.
Sau vụ voi Thoong Ngân bị kẻ xấu vào tận Vườn quốc gia Yok Đôn để cưa trộm ngà, vườn quốc gia đã phải làm mọi cách để bảo vệ voi.
Đang tìm thức ăn trong rừng, chú voi 20 tuổi bị kẻ xấu xích vào cây rồi cưa trộm ngà. Do bị đau, voi vùng vẫy nên kẻ trộm bỏ chạy.
Trong quá trình điều trị vết thương do bị chém, con voi nhà đã bỏ ăn uống, ngậm chặt miệng rồi chết sau 2 ngày. Đây là con voi thứ 5 lâm nạn ở Đắk Lắk từ đầu năm 2015 đến nay.
Sau liên tiếp những vụ voi đoàn xiếc quật chết người thương tâm, nhiều già làng lý giải lý do voi hung hãn là vào mùa "yêu" nhưng không được "yêu" nên ức chế, nổi cơn cuồng loạn.
Những ngày gần đây, một đàn voi rừng liên tục xuất hiện tại khu vực thôn 20 (xã Đăk D’rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) tìm kiếm thức ăn tại các cánh đồng mía, ngô, mỳ.
Được nài cho vào rừng Quốc gia Yok Đôn tìm thức ăn nhưng gần 1 tháng không thấy voi về. Mọi người vào rừng tìm thì phát hiện voi đã chết, xác đang phân hủy.
Người dân huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) mang theo chó, lưới, mồi nhử... lặn lội vào rừng sâu săn bắt kỳ đà bán cho thương lái Trung Quốc với giá 180.000 đồng/kg.
Học ngành không liên quan gì đến công việc, nhưng chàng trai ở xứ cao nguyên Nguyễn Bách Việt đã đưa công nghệ sinh học vào sản xuất, chế biến thức uống từ trái nhàu rừng.
18 chú voi Buôn Đôn dũng mãnh chạy nước rút làm tung bay cát bụi trên sân trong một cuộc tranh tài tốc độ. Hình ảnh tại Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc) chiều 13/3.
Sáng 13/3, trong ngày hội Tây Nguyên đang diễn ra tại Đắc Lắk, những chú voi nặng nghìn cân đã chia làm hai nhóm tranh tài sút bóng vào lưới như những cầu thủ sân cỏ.
Trong đêm, chị Hoàng Thị Ánh, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, nghe tiếng lạ, cầm đèn pin soi, thấy đàn voi đang húc nhà mình. Chị dắt 2 con bỏ chạy, được mấy chục mét thì nhà đổ.
Một cán bộ Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội “cố ý gây thương tích” trong lúc làm nhiệm vụ.