Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Voi húc đổ nhà trong đêm, 3 mẹ con suýt mất mạng

Trong đêm, chị Hoàng Thị Ánh, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, nghe tiếng lạ, cầm đèn pin soi, thấy đàn voi đang húc nhà mình. Chị dắt 2 con bỏ chạy, được mấy chục mét thì nhà đổ.

 Liên tục tấn công

Trong tuần qua, đàn voi rừng 3 cá thể, gồm voi đực, voi cái và voi con, đã phá nát 2 ngôi nhà, 7 chòi rẫy và nhiều héc ta hoa màu của người dân xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. 

Đêm 26/11, chị Hoàng Thị Ánh, thôn 20, xã Đắk Drông, nghe tiếng sột soạt bên hông nhà, cầm đèn pin soi, thấy đàn voi đang húc nhà mình. Hoảng sợ, chị dắt 2 con bỏ chạy, được mấy chục mét thì nhà đổ.

“Cũng may mà mấy mẹ con kịp thời chạy ra, không thì giờ này nằm dưới đống đổ nát đó rồi”, chị nói.

Voi rừng làm sập nhà dân.

Đêm 28/11, voi rừng tiếp tục phá sập nhà bếp của gia đình anh Nông Văn Đạ ở thôn 20, xã Đắk Drông. Trong 1 tuần, gia đình voi rừng phá 2 nhà và 7 chòi rẫy, nhiều hecta mía, ngô, sắn của người dân. Ông Sầm Văn Dũng, thôn 20, bị voi phá mất 2 ha bắp, 5 sào mía, nhiều nhà khác trong thôn và mấy thôn bên cạnh cũng bị voi phá hoa màu.

Xua đuổi 

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch xã Đắk Đrông cho biết, từ 3 tháng trước, đàn voi xuất hiện ở xã với tần suất thấp. Khoảng hơn tuần nay, chúng liên tục đến phá nhà cửa, cây trồng của nhiều hộ dân trong xã. Chính quyền địa phương tuyên truyền người dân không được bắn hoặc đặt bẫy, chỉ dùng các biện pháp xua đuổi.

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho hay, đàn voi sống ở khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn - Đắk Lắk, nhưng di chuyển sang địa bàn tỉnh Đắk Nông kiếm ăn. Trung tâm đang liên hệ kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, phối hợp đuổi đàn voi về rừng.

Nhiều diện tích hoa màu bị phá.
Người dân gõ xoong, chậu đuổi voi.

Theo Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm