Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Voi 20 tuổi bị trộm cưa ngà giữa rừng

Đang tìm thức ăn trong rừng, chú voi 20 tuổi bị kẻ xấu xích vào cây rồi cưa trộm ngà. Do bị đau, voi vùng vẫy nên kẻ trộm bỏ chạy.

Ngày 14/7, trong lúc vào rừng, người dân phát hiện một con voi bị cưa trộm ngà tại tiểu khu 502, trạm kiểm lâm số 2 (Vườn Quốc gia Yók Đôn, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) nên đã báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Buôn Đôn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh, voi bị cưa ngà tên là Thoong Ngân (20 tuổi), do nài Y Vi Xiên (trú buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) chăm sóc.

Ông Y Vi Xiên cho biết, ngày 14/7 đưa voi Thoong Ngân vào rừng kiếm thức ăn rồi về nhà làm việc. Sau đó, ông nhận được tin báo, liền chạy đến hiện trường thì thấy ngà voi bị kẻ trộm cưa gần đứt lìa.

Theo ông Xiên, kẻ trộm lùa voi vào khe giữa 2 gốc cây, rồi cưa chiếc ngà bên phải.

Voi Thoong Ngân bị kẻ lạ mặt cưa gần đứt ngà. Ảnh: CTV.
Voi Thoong Ngân bị cưa gần đứt chiếc ngà bên phải. Ảnh: CTV.

Rất có thể do bị cưa đụng phần mềm, voi bị đau nên vùng vẫy mạnh làm kẻ trộm sợ hãi bỏ chạy. Ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2015, voi cái H’Lưm (38 tuổi, của bà Mi U Katla, xã Ea Wer) gục chết bên bờ Sông Sêrêpốk. Trước khi chết, con voi 2 lần bị kẻ xấu chém trọng thương ở chân và cắt đuôi để lấy lông.

Lăng mộ 'vua săn voi' kỳ bí ở Tây Nguyên

Những ai có dịp ngang qua khu lăng mộ của vua và các dũng sĩ săn voi nằm tại xã Krông Na hẳn không nén được cảm giác rờn rợn. Cảnh thâm u nơi đây vẫn bí ẩn với nhiều người.

Khải Hoàng

Bạn có thể quan tâm