Ký ức tuổi 20 lên đường của những người lính Quảng Trị
Tháng 8/1972, những người lính trẻ đi vào Quảng Trị giữa rừng cháy, khói bụi và vầng trăng “đỏ như máu”. Ký ức ấy đã trở lại trong cuốn sách "Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi...".
24 kết quả phù hợp
Tháng 8/1972, những người lính trẻ đi vào Quảng Trị giữa rừng cháy, khói bụi và vầng trăng “đỏ như máu”. Ký ức ấy đã trở lại trong cuốn sách "Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi...".
79 năm qua, nhưng những ký ức hào hùng của Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) vẫn vẹn nguyên với bao thế hệ quân và dân Thủ đô.
Trong “Mưa đỏ”, Cường và đồng đội là sinh viên ra trận, họ thậm chí còn chưa biết đeo súng đúng cách. Đó không chỉ là nhân vật trong tác phẩm hư cấu; thực tế lịch sử có cả một thế hệ tài hoa ra trận.
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), nhiều trường đại học tổ chức loạt hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân thế hệ đi trước.
Nghiệp đoàn Giáo học Tư thục Việt Nam tại Sài Gòn bảo vệ quyền lợi của giới giáo viên; đồng thời đóng vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống lại nền giáo dục nô dịch, phản động.
Đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc có 40 năm trong quân ngũ. Nghỉ hưu, ông vẫn cầm bút, mong muốn đưa văn học đề tài chiến tranh đến độc giả trẻ.
Thông qua những lá thư, hình ảnh và nhật ký, triển lãm "Tình yêu qua chiến tranh" tái hiện lại những câu chuyện tình diễn ra trong điều kiện bom đạn, xa cách và chia ly.
Tại triển lãm “Kỷ vật thời thanh xuân”, công chúng được tiếp cận hồ sơ đi B của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhà văn Anh Đức, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý…
Tháng 4/2021, tôi bất ngờ khi nhận tin “bác sĩ Hoa Súng” Hoàng Nhuận Cầm - một gương mặt của thế hệ nhà thơ thời chống Mỹ cứu nước - đã ra đi.
Đoàn công tác gần 300 người lính quân y bay vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam hôm nay, hầu hết đều còn rất trẻ, với mong muốn sớm đẩy lùi đại dịch.
Giới văn chương, điện ảnh và đông đảo người yêu thơ đã đến tiễn đưa thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm về với đất mẹ.
Từ khi Nhật tràn vào, không khí lớp học thay đổi hẳn. Chúng tôi không thiết học hành và tôi gia nhập đoàn học sinh cứu quốc trường Khải Định.
2 năm ở chiến trường, Phạm Ngọc Hùng đã cùng đồng đội của mình viết nên những trang sử hào hùng về một thế hệ "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".
Những năm tháng nếm mật nằm gai cùng đoàn binh Tây Tiến để lại cho thi sĩ xứ Đoài nhiều ký ức không thể nào quên.
Từ người lính rồi đến nhà khoa học, bằng sự khao khát tìm đến tri thức, Hồ Tú Bảo đã phấn đấu không ngừng để trở thành một trong những nhà khoa học ứng dụng hàng đầu Việt Nam.
Theo GS Hồ Ngọc Đại, Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục là thành tựu 300 năm nghiên cứu về ngữ âm tiếng Việt, được làm giáo trình cho sinh viên ĐH Tổng hợp Lômônôxốp năm 1977.
Tướng Hy đi chiến trường biền biệt, hết chống Pháp rồi đến chống Mỹ, hơn 500 lá thư đi và về giữa bom đạn chiến tranh là tình yêu của ông dành cho người vợ ở hậu phương.
"Hướng về Hà Nội" - một trong những ca khúc nổi tiếng nhất viết về thủ đô - từ lâu đã trở thành một biểu tượng của sự lãng mạn Tràng An và thủ pháp thanh nhạc tài tình.
Tiểu thuyết 'Hà Nội, một thời tuổi trẻ' và tập tản văn 'Thương thế, ngày xưa…' là hai tác phẩm mới nhất viết về Hà Nội.
Những ca khúc về tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của các nhạc sĩ trẻ là lựa chọn hàng đầu trong ngày Quốc khánh 2/9.